Nghi phạm Nguyễn Đại Nam Thuận khai do mâu thuẫn, ghen tuông và bị gia đình vợ “hờ” coi thường nên ra tay gây thảm án khiến 4 người thương vong.
- Vụ án mạng Đắk Lắk: Gia đình 3 người bị sát hại
- Sau ngày 13/9: 2 tuổi thăng chức tăng lương, 1 tuổi dễ thị phi
- Giá vàng thế giới đi lên, trong nước tiếp tục lao dốc mạnh
Lời khai của nghi phạm hé lộ nguyên nhân gây án
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Đại Nam Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao) – nghi phạm trong vụ án khiến 4 người thương vong tại phường Thành Nhất.
Theo khai nhận, Thuận nhiều năm sống như vợ chồng với chị N.T.K.H. (33 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, cộng với việc gia đình chị H. tỏ thái độ coi thường, đặc biệt là mẹ chị không cho Thuận ở chung nhà, khiến nghi phạm bức xúc và nung nấu ý định trả thù.
Thuận cho biết sự ghen tuông cùng áp lực tâm lý đã dẫn tới hành vi phạm tội, gây nên thảm án vào rạng sáng 13/9.
Lời khai của nghi phạm về quá trình ra tay
Theo trích xuất camera, khoảng 0h45, Thuận đến trước cổng nhà chị H. và gọi cửa. Khi đó, anh B.V.N. (23 tuổi, em gái H.) vừa về nhà bằng taxi và ra mở cửa thì bị Thuận bất ngờ dùng búa tấn công liên tiếp. Sau đó, nghi phạm rút dao mang theo đâm chém nhiều nhát, kéo nạn nhân ra ngoài đường.

Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục xông vào nhà, chém chị H. và bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.) khiến cả hai tử vong tại chỗ. Cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.) cũng bị thương nặng nhưng may mắn chạy thoát sang nhà hàng xóm.
Sau khi gây án, Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng của phụ nữ, đeo khẩu trang và di chuyển bằng xe máy để bỏ trốn. Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 cùng ngày, nghi phạm đã bị công an bắt giữ.
Một số hàng xóm cho biết, trước đây họ từng chứng kiến nhiều lần cặp đôi này mâu thuẫn, xô xát. Thuận và chị H. có một con gái chung 3 tuổi, tuy nhiên, giữa hai người vẫn không thể hòa hợp.
Theo nhận định ban đầu, hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông và sự thù hằn kéo dài. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tình tiết để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Theo: Dân Trí
