Chiều 14/9, chị gái nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận cho biết cả gia đình bàng hoàng, sốc nặng sau khi hay tin em trai sát hại 3 người bên nhà vợ ở Đắk Lắk
- Bé trai Hà Nội nghi bị mẹ kế bạo hành
- Vụ đánh người tại giao lộ Sài Gòn gây tranh cãi
- Trộm cắp tài sản bị bắt khi chở bạn đến karaoke
Gia đình bàng hoàng trước sự thật
Bà N.N.L.T., chị gái của Thuận, chia sẻ gia đình có 6 anh chị em, Thuận là con út trong nhà. Trước khi gây án, Thuận từng kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim H., cả hai có một con gái chung.
Khi lực lượng công an báo tin Thuận chính là nghi phạm vụ thảm sát, cả gia đình gần như sụp đổ. Bà T. kể lại không ai dám tin, ai cũng rơi vào trạng thái hoang mang, choáng váng.
“Đây là cú sốc quá lớn, quá khủng khiếp và đau đớn. Cả gia đình tôi không dám bước chân ra đường, không biết đối diện thế nào với bà con lối xóm”, bà T. nghẹn ngào nói.
Xin lỗi gia đình nạn nhân, lo lắng cho mẹ già và cháu nhỏ
Theo bà T., mẹ của Thuận đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, phải uống thuốc mỗi ngày để duy trì. Cả nhà lo lắng bà sẽ không chịu nổi tin dữ, nên luôn chuẩn bị xe đưa đi bệnh viện khi có dấu hiệu bất ổn.
Dù biết không thể thay đổi sự thật, bà T. thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân. Bà nhấn mạnh tất cả anh chị em sẽ cùng nhau nuôi dưỡng, chăm sóc cháu N.T.M. – con gái nhỏ của Thuận – để bù đắp phần nào những mất mát.
Theo: Người Lao Động
