Bão số 10 tối 28/9 cuốn trôi 2 tàu cá neo tại Bắc Gianh (Quảng Trị), 4 ngư dân thoát chết, 9 người mất tích, lực lượng chức năng khẩn cấp tìm kiếm
- USD kịch trần, vàng tiếp tục lập đỉnh
- 4 món ăn không nên hâm nóng vì dễ sinh độc tố
- Bão Bualoi: Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong do cây đổ khi đi trực bão
“Sóng nhấn chìm 7-8 mét, nghĩ đã xong đời”
Tối 28/9, khi bão số 10 càn quét vùng ven biển Quảng Trị, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với 13 thuyền viên bị sóng lớn đánh đứt neo, cuốn trôi ra cửa biển. Chỉ trong 15 phút, một tàu bị đánh chìm hoàn toàn.
Ngư dân Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê An Giang) bàng hoàng kể: “Khi tàu đứt neo, sóng ập tới liên tục, máy không khởi động được. Chúng tôi mặc áo phao nhảy xuống biển, sóng đánh chìm sâu 7-8 mét, tưởng như không còn đường sống”.
Anh SaLêH (36 tuổi, quê An Giang) cùng nhóm thuyền viên cũng không giấu nổi ám ảnh: “Ngoài biển tối đen, sóng dữ liên tiếp nhấn chìm, có lúc tôi nghĩ chắc chắn không qua khỏi. Nhìn quanh, chỉ trong tích tắc nhiều anh em đã biến mất”.
Sau một đêm vật lộn, ông Chí, anh SaLêH và hai ngư dân khác may mắn dạt vào bờ, cách nơi tàu chìm khoảng 5 km.
Nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích
Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Bộ đội Biên phòng đã triển khai lực lượng cứu hộ. 50 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra dọc bờ sông Gianh và ven biển để tìm kiếm.
Đến sáng 29/9, một trong hai tàu gặp nạn được phát hiện trôi dạt vào bờ trong tình trạng lật úp. Công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn do sóng to, gió mạnh.
Trên bãi biển, bà Nguyễn Thị Bé (54 tuổi, TP.HCM) – chủ hai tàu cá – bật khóc: “Dù không có người thân ruột thịt trên tàu, nhưng với tôi, họ là máu thịt. Giờ chỉ mong phép màu để anh em còn sống sót”.
Hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 9 ngư dân mất tích, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Theo: Pháp Luật
