Làn sóng trở về quê hương năm nay đến sớm bất thường, dồn dập và lặng lẽ

Làn sóng trở về quê năm nay đến sớm và lặng lẽ: công nhân, sinh viên thất nghiệp rời thành phố hàng loạt, phản ánh áp lực kinh tế và giấc mơ đô thị đang tan vỡ.

Ngay cả trước tháng 12 âm lịch, các nhà ga xe lửa ở các thành phố hạng nhất vẫn đông đúc bất thường:

Những công nhân nhập cư ăn mặc giản dị, mang theo những túi hành lý lớn nhỏ và chăn đệm, lo lắng nhìn vào cổng soát vé, sợ lỡ chuyến tàu. Đám đông cũng bao gồm cả những người trẻ tuổi, kéo theo hai chiếc vali và lặng lẽ chơi điện thoại trong khi đeo tai nghe.

Số lượng người dân sống ở thành phố đã giảm rõ rệt, và dù là công nhân nhập cư hay người trẻ, họ chỉ có thể âm thầm mua vé tàu để trở về quê hương. Những người trẻ chắc chắn sẽ trải qua sự cay đắng, và hành lý của họ chính là những chiếc “túi dệt” của họ. Làn sóng trở về quê hương năm nay có hai điểm khác biệt:

Quy mô người dân trở về quê hương là điều không thể ngờ tới.

Ngoài 260 triệu lao động di cư, 40% sinh viên tốt nghiệp đại học đã chọn trở về thị trấn hoặc vùng nông thôn. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc vào năm 2025 sẽ đạt 12,22 triệu, mức cao kỷ lục, tăng 430.000 so với khóa tốt nghiệp năm 2024. Tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp và đây đang trở thành hiện thực đáng báo động.

Nhiều thập kỷ trước, “Phong trào về nông thôn” đưa thanh niên có học thức về nông thôn là một lựa chọn chính sách từ trên xuống. Tuy nhiên, giờ đây, sau mười năm học hành chăm chỉ, không còn chỗ cho sinh viên tốt nghiệp đại học ở các thành phố.

Trước đây người ta nói rằng “thành thị không chứa nổi tâm hồn, quê hương không chứa nổi thể xác”. Bây giờ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cả tâm hồn và thể xác ở nông thôn. Những người trẻ đóng bảo hiểm xã hội đúng hạn sẽ có cuộc sống tốt hơn một chút, nhưng khoản trợ cấp thất nghiệp ít ỏi đó không đủ để giúp họ tìm được việc làm tiếp theo.

Quyết định trở về quê hương sớm là một quyết định bất lực buộc tôi phải làm vì nhu cầu kiếm sống. Về nhà sẽ giúp tôi tiết kiệm được vài tháng tiền thuê nhà và điện nước, còn tiền ăn ở thì chẳng tốn gì. Số tiền tiết kiệm còn lại cũng đủ để tôi tìm việc mới vào năm sau. Những sinh viên đại học ở nông thôn đã thay đổi số phận nhờ giáo dục đã trở về quê hương, phá vỡ giấc mơ thành thị của cả một thế hệ.

Lý do trở về nhà thật bất ngờ

Trước đây tôi thường ra ngoài làm việc để kiếm thêm tiền, nhưng bây giờ tôi muốn tiết kiệm tiền để trở về quê hương.

Lao động trẻ ở nông thôn đã rời bỏ quê hương để lên thành phố làm việc từ lâu. Trước đây, sau đợt di chuyển Tết Nguyên đán, lao động ở nông thôn chỉ dần tăng lên.

Người lao động di cư ở nông thôn thường được chia thành một số nhóm sau: công nhân xây dựng, người bán hàng tự do và sinh viên tốt nghiệp đại học đã có việc làm.

Những năm gần đây, thị trường bất động sản đang xì hơi, các công trường xây dựng hiếm khi mở cửa. Ngay cả khi có việc làm, việc nhận lương đều đặn cũng là một vấn đề lớn.

Chú tôi làm thầu xây dựng gần như cả đời, nhưng năm nay chú quyết định đi làm quản lý công trường. Tháng trước chú về quê vì ông chủ không trả được tiền công cho chú, nên công trường đóng cửa, chú phải về sớm.

Dù ở thành phố lớn hay thị trấn nhỏ, làn sóng đóng cửa hàng hóa đều diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Các nhà máy đang đóng cửa trên diện rộng, nhiều công ty đang cắt giảm lương và sa thải nhân viên hàng loạt, và việc tìm kiếm một công việc ổn định đã trở thành một điều xa xỉ.

Nếu không có nguồn thu nhập, thức ăn, đồ uống và nhu cầu thiết yếu hàng ngày đều cần đến tiền.

Thay vì tiêu xài hoang phí tiền tiết kiệm ở thành phố, tốt hơn hết là bạn nên trở về quê hương và tìm một công việc đơn giản để nuôi sống gia đình.

Những người lao động di cư rời bỏ quê hương đã xây dựng nên những thành phố của người khác, nhưng cuối cùng, những thành phố này không mang lại cho họ một nơi để gọi là nhà.

Tóm lại:

Làn sóng người dân trở về quê hương tuy lớn nhưng im lặng phản ánh những khó khăn ngày càng gia tăng trong quá trình chuyển đổi kinh tế của đất nước. Mọi người đều nói rằng nền kinh tế quốc gia vẫn đang phát triển mạnh, nhưng thực tế lại quá lạnh lẽo.

Vài ngày trước, cũng có tin tức về việc ngăn chặn tình trạng người dân bị kẹt lại trên diện rộng khi trở về quê nhà. Một cư dân mạng đã nói đùa trong phần bình luận: “Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải nộp đơn xin về nước trong tương lai sao?”

Đất nước chúng ta có 800 triệu nông dân và lực lượng lao động di cư đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong vài thập kỷ qua bằng cách di cư đến các thành phố. Người lao động di cư đến các thành phố làm việc không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương mà còn kiếm tiền để đóng góp cho quê hương. Mô hình kinh tế này đã tồn tại trong nhiều năm.

Tuy nhiên, với xu hướng suy thoái rõ ràng của nền kinh tế, ngày càng nhiều người chọn sống ở vùng nông thôn. Các chuyên gia ước tính rằng vào năm tới, 15 triệu người có thể trở về quê hương và không có ý định rời đi lần nữa. Các chuyên gia nghiên cứu trẻ em bị bỏ lại buộc phải dừng nghiên cứu vì cha mẹ của những trẻ em này đều đã trở về quê nhà.

Theo: aboluowang