Bò mẹ quỳ xuống và hành trình thoát khỏi lò mổ tại Tuyên Quang

Câu chuyện về con bò mẹ quỳ xuống khi bị dắt đi tại Tuyên Quang gây xúc động mạnh, mở ra một hành trình cứu hộ nhân văn từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Bò mẹ quỳ xuống và phản ứng lạ khi rời nhà cũ – Chăm sóc bảo vệ cặp bò tại trung tâm cứu hộ động vật Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Ngọc (34 tuổi) ở Tuyên Quang làm nghề buôn bán trâu bò nhiều năm nay. Một buổi sáng, chị đến mua cặp bò mẹ con để bán giống cho người cần nuôi dưỡng. Một sự việc hiếm thấy đã xảy ra ngay khi chị dắt con vật rời khỏi ngôi nhà quen thuộc.Khi vừa ra khỏi cổng, bò mẹ bất ngờ quỳ mọp xuống và không chịu bước tiếp thêm một quãng nào. Thân hình nó khá gầy gò do vừa mới trải qua kỳ sinh nở cách đó không lâu.

Trong khi đó, con bê con vẫn vô tư rúc vào người mẹ mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.Chị Ngọc đã liên tục an ủi rằng sẽ không giết thịt nhưng con bò vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cảnh tượng lạ lùng này thu hút rất nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đứng lại theo dõi. Họ tin rằng con bò cảm thấy lo sợ và bất an khi phải rời xa nơi gắn bó lâu nay.Đoạn video về sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Một nhóm cứu hộ tại Hà Nội đã chủ động liên hệ với chị Ngọc để mua lại cặp bò. Chị đồng ý ngay vì muốn chúng có một nơi ở an toàn và được chăm sóc tốt hơn.,Anh Trần Minh Quang cho biết hình ảnh bò mẹ quỳ xuống đã chạm đến trái tim của nhiều người. Nhóm đã vận động quyên góp được 25 triệu đồng để chi trả việc mua và vận chuyển hai mẹ con về.

Đây là nỗ lực chung nhằm bảo vệ loài vật có linh tính này khỏi nguy cơ bị sát hại.,Hiện tại, cặp bò đang được nuôi tại một khu vườn rộng rãi ở khu vực thị trấn Sơn Tây. Bò mẹ đang được các nhân viên y tế điều trị bệnh vì sức khỏe vẫn còn khá yếu. Cả hai con vật đều đang dần thích nghi tốt với môi trường sống mới cùng các tình nguyện viên.

Theo: Báo Dân trí