Câu chuyện đẹp về sự trung thực của hai nữ sinh Hà Tĩnh trả lại vàng đã gây xúc động mạnh trong dư luận. Nhặt được sợi dây chuyền trị giá 80 triệu đồng, các em lập tức đến cơ quan công an tìm người đánh rơi.
Hành động nhân văn của những học sinh trường THPT Hà Huy Tập
Vào chiều ngày 30/3, trong khi đang di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, hai em Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh đã vô tình phát hiện một vật trang sức quý giá rơi trên đường. Cả hai em hiện đang là học sinh lớp 10A10 tại trường THPT Hà Huy Tập và đều sinh năm 2010.
Vật phẩm mà các em nhặt được được xác định là một sợi dây chuyền vàng có trọng lượng 5 chỉ, với giá trị thực tế trên thị trường ước tính rơi vào khoảng 80 triệu đồng. Đứng trước món tài sản có giá trị lớn như vậy, hai nữ sinh không hề có ý định giữ làm của riêng mà đã lập tức cùng nhau điều khiển xe đạp điện đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung để trình báo sự việc với mong muốn sớm tìm lại chủ nhân đích thực của món đồ. Đây là một quyết định nhanh chóng, thể hiện sự chính trực và ý thức công dân cao của lứa tuổi thiếu niên.
Tại cơ quan công an, Uyên và Quỳnh đã cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm và thời gian nhặt được sợi dây chuyền. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cẩm Trung đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin. Kết quả cho thấy chủ sở hữu của số vàng trên là chị Võ Thị Biên, sinh năm 1993, trú tại thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng sau đó đã hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để trao trả tài sản tận tay cho người đánh mất.
Theo: Báo Dân trí
