Cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh hai nghi phạm sa lưới sau 8 giờ

Cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh hai đối tượng dùng dao tấn công chủ tiệm rồi bỏ trốn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đúng 8 giờ cuộc truy lùng.

Cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh và màn giải vây bằng dao nhọn

Vào khoảng giữa trưa ngày 01/5/2026, tại một cửa hàng kinh doanh kim hoàn thuộc địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Nghi phạm Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1980, trú tại Cần Thơ, đã đóng giả làm khách hàng vào hỏi mua hai chiếc nhẫn vàng có tổng giá trị ước tính khoảng 154 triệu đồng. Sau khi cầm được số tài sản quý giá trên tay, đối tượng này bất ngờ bỏ chạy ra phía ngoài thay vì thanh toán cho chủ tiệm.

Ngay khi phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng đã nhanh chóng đuổi theo để ngăn chặn, dẫn đến tình huống giằng co và kêu cứu nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Trong lúc này, đồng phạm của Linh là Trần Văn Dũng, sinh năm 1987, quê quán tại Hà Tĩnh, đã chờ sẵn phía ngoài với một con dao nhọn dài tới 40cm. Dũng sử dụng vũ khí này để tấn công chủ tiệm cùng các nhân chứng nhằm mở đường máu giải vây cho đồng bọn đang bị giữ lại.

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, nhưng trước sự phản kháng và ngăn chặn của người dân địa phương, hai đối tượng buộc phải để lại chiếc xe máy hiệu Exciter ngay tại hiện trường. Nhận thấy không thể tẩu thoát bằng phương tiện cơ giới, Linh và Dũng đã lựa chọn phương án chạy bộ lẩn khuất vào các ngõ ngách và khu dân cư lân cận để tìm cách thoát thân. Hành động bỏ lại phương tiện cho thấy sự lúng túng của các đối tượng trước sự truy đuổi gắt gao của cộng đồng.

Cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh và kết cục sau 8 giờ trốn chạy

Sau khi nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác chốt chặn và rà soát trên diện rộng. Nhiều đơn vị từ các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Bắc Hồng Lĩnh cùng các vùng phụ cận đã được huy động để bao vây khu vực nghi phạm có thể ẩn náu. Cuộc tìm kiếm diễn ra liên tục trong nhiều giờ đồng hồ với mục tiêu không để các đối tượng thoát khỏi địa bàn.

Kết quả là sau 8 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm gây án, tung tích của các nghi phạm đã dần lộ diện thông qua các dữ liệu tại hiện trường và thông tin từ người dân. Nguyễn Thị Mỹ Linh bị phát hiện và bắt giữ khi đang tìm cách ẩn nấp bên trong một ngôi nhà bỏ hoang nằm trên địa bàn xã Đức Thọ. Việc bắt giữ đối tượng này là mắt xích quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục truy dấu và khống chế nghi phạm còn lại trong vụ án.

Cùng thời điểm đó, Trần Văn Dũng cũng không thể thoát khỏi vòng vây khi đang tìm cách bắt xe khách di chuyển ra các tỉnh phía Bắc nhằm xóa dấu vết. Tại cơ quan chức năng, cả Linh và Dũng đã bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi dùng hung khí tấn công người để cướp tài sản của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định, kết thúc hành trình lẩn trốn ngắn ngủi của đôi nam nữ sau vụ cướp gây xôn xao dư luận.

Theo: Báo Dân trí