Thần đồng Trần Thiệu Bác 13 tuổi gây sốc khi đánh bại dàn cao thủ cờ tướng hàng đầu Trung Quốc

Kỳ thủ Trần Thiệu Bác 13 tuổi gây địa chấn tại giải Vân Trung Đại Tế Bôi khi đánh bại hàng loạt cao thủ hàng đầu để tiến vào trận chung kết cờ tướng danh giá.

Chiến tích chấn động trước “Trạng nguyên cờ tướng”

Tại giải cờ tướng danh giá Vân Trung Đại Tế Bôi diễn ra tại Chiết Giang, kỳ thủ nhí Trần Thiệu Bác đã tạo nên một cú sốc lớn cho giới chuyên môn. Cậu học sinh 13 tuổi này đã lần lượt đánh bại những tên tuổi lừng lẫy trong làng cờ, đặc biệt là chiến thắng vang dội trước đương kim vô địch Kỳ Thành Bôi. Việc vượt qua hàng loạt đối thủ trong top 10 đã giúp tên tuổi của cậu gây chấn động toàn kỳ đàn đại lục.

Bại tướng dưới tay Trần Thiệu Bác chính là Quách Phụng Đạt, người vừa nhận danh hiệu “Trạng nguyên cờ tướng” và đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Trung Quốc công bố vào tháng 5. Thất bại của kỳ thủ họ Quách trước một học sinh 13 tuổi đến từ Hàng Châu được xem là một kết quả vô cùng bất ngờ. Trước đó, Quách Phụng Đạt vừa mới lên ngôi tại giải đấu ASEAN – Trung Quốc vào tháng trước.

Trần Thiệu Bác sinh vào tháng 12-2012, tính theo cách tính tuổi quốc tế thì hiện nay kỳ thủ này mới chỉ 13 tuổi. Dù tuổi đời còn rất trẻ, cậu đã sớm bộc lộ tư chất của một thần đồng mới nổi trong làng cờ tướng. Bản lĩnh của Trần Thiệu Bác được thể hiện rõ nét khi cậu đối đầu trực diện với những kỳ thủ chuyên nghiệp hàng đầu mà không hề e ngại.

Hành trình tiến tới trận chung kết lịch sử

Trước khi tham gia giải đấu này, Trần Thiệu Bác vốn đã liên tiếp gặt hái được nhiều thành tích tại các giải trẻ ở hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên, tại một sân chơi lớn quy tụ dàn cao thủ nằm trong top 20 như Vân Trung Đại Tế Bôi, cậu ban đầu chưa nhận được nhiều sự chú ý. Sự hiện diện của các tên tuổi như Doãn Thăng hay Lưu Tử Kiện thường lấn át các kỳ thủ trẻ.

Vượt qua vòng bảng sau 7 vòng đấu kịch tính, Trần Thiệu Bác đã khẳng định năng lực bằng chiến thắng trước Doãn Thăng – kỳ thủ xếp hạng 6 Trung Quốc. Tại vòng bán kết, cậu tiếp tục gây sốc khi hạ gục “Trạng nguyên cờ” Quách Phụng Đạt để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng. Đây thực sự là một hành trình kỳ diệu của cậu học sinh trung học.

Trong trận chung kết, Trần Thiệu Bác chỉ chịu dừng bước trước Lưu Tử Kiện (hạng 11), người đã xuất sắc “hóa giải” được lối chơi của thần đồng này để lên ngôi vô địch. Với màn trình diễn ấn tượng, Trần Thiệu Bác được kỳ vọng sẽ kế tục danh hiệu “ma đồng” mà kỳ thủ Mạnh Phồn Duệ vừa để lại. Sự xuất hiện của cậu hứa hẹn mang đến luồng gió mới cho tương lai cờ tướng Trung Quốc.

Nguyễn Nhàn (tổng hợp)