20 ngày, 5 vụ bạo lực học đường: Lời cảnh tỉnh từ những cái chết thương tâm

Chỉ trong vòng 20 ngày, 5 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trên cả nước khiến 3 học sinh thiệt mạng. Những vụ việc dồn dập đã gióng lên hồi chuông báo động về thực trạng đạo đức học đường và trách nhiệm của người lớn.

Những vụ việc khiến dư luận bàng hoàng

Sự việc gần nhất xảy ra tại Lào Cai. Hai học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, vốn chơi thân, gần đây phát sinh mâu thuẫn. Giáo viên chủ nhiệm đã biết và trao đổi với phụ huynh, nhưng mâu thuẫn không được giải quyết triệt để.

Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai hất bạn xuống hồ sau khi dùng dao đâm. (Ảnh cắt từ clip/Dân trí)

Sau đó, một trong hai em dùng hung khí tấn công bạn. Nạn nhân trọng thương, may mắn được cứu sống. Cơ quan điều tra xác định hành vi của nam sinh có dấu hiệu tội giết người. Tuy nhiên, em mới 13 tuổi 6 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

5 ngày trước, tại TP.HCM, một nữ sinh lớp 8 Trường THCS An Điền bị 6 bạn cùng khối tấn công trong nhà vệ sinh. Em bị đánh liên tục vào đầu và bụng, gãy 3 xương sườn. Nhiều học sinh chứng kiến nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn cổ vũ.

Vụ việc chỉ dừng lại khi giáo viên đi ngang phát hiện. Nhà trường sau đó xử lý, yêu cầu học sinh và phụ huynh xin lỗi, cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, vài ngày sau, clip bạo lực bị tung lên mạng. Đến khi đó, mẹ nạn nhân mới biết con gái bị đánh thế nào.

Vụ việc ở Trường An Điền đặt ra câu hỏi: nhà trường cần làm gì để xử lý bạo lực học đường thật sự có tính răn đe?

Không thể chỉ dừng ở lời xin lỗi hay bản cam kết. Khi clip bị tung lên, nạn nhân chưa kịp hồi phục thì những học sinh liên quan lại khoe khoang hành vi của mình trên mạng xã hội.

Điều đáng suy nghĩ hơn, nếu không có đoạn clip ấy, liệu nhà trường và ngành giáo dục có vào cuộc mạnh mẽ đến vậy hay không?

Ngày 31/10, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, một nam sinh 15 tuổi bị nhóm bạn lớp 11 hành hung trong giờ ra chơi. Cậu bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê và tử vong sau 5 ngày cấp cứu.

Giáo viên chỉ phát hiện khi em đã bất tỉnh. Phòng giáo viên nằm ngay cạnh lớp học, nơi xảy ra án mạng. Sự việc khiến nhiều người đau xót, đặt câu hỏi về trách nhiệm giám sát của người lớn trong trường.

Theo: Dân trí