Mẹ đơn thân: Hành trình 22 năm gieo hạnh phúc cho con

Mẹ đơn thân Đỗ Thị Diệu Ngọc đặt tên con là Happy, kỳ vọng gieo hạt yêu thương, nuôi dưỡng con bằng trí tuệ và nhân ái, đưa Lâm Quang Thiện đến với giấc mơ học tập tại Đại học Quốc gia Singapore.

Mẹ đơn thân và giấc mơ mang tên Happy

Từ một bộ phim về cậu bé hồn nhiên, chị Đỗ Thị Diệu Ngọc, một mẹ đơn thân, đã đặt tên con trai là Happy, gửi gắm mong ước con lớn lên vui vẻ, biết yêu thương và giữ bình an giữa đời. Khi Thiện chào đời trong một chiều mưa, cái tên ấy trở thành lời hứa: mẹ sẽ gieo hạt hạnh phúc để vũ trụ trả lại an vui cho con. 22 năm sau, Happy – Lâm Quang Thiện – trở thành cử nhân Hóa học ứng dụng, được Đại học Quốc gia Singapore (NUS) xét tuyển sớm vào chương trình Tiến sĩ, cùng 4 thư mời từ các trường danh tiếng ở Mỹ.

Mẹ đơn thân dạy con bằng cách sống

Chị Ngọc, giảng viên Đại học Quốc tế – ĐHQG TPHCM, không dạy con bằng lời mà bằng chính cuộc đời mình. Là một mẹ đơn thân, chị chọn sống tử tế, sẻ chia, giảm nhu cầu cá nhân để giúp đỡ người khó khăn, làm gương cho Thiện học cách nhân ái. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con trở thành lớp học, với góc đọc sách, lịch học chung, cùng giải bài và rèn tư duy phản biện. Chị không so sánh hay áp đặt, mà dùng kỷ luật dịu dàng, khuyến khích con tự giác và đối mặt khó khăn bằng chính sức mình.

Mẹ đơn thân: Định hướng, không áp đặt

Khi Thiện chọn ngành Hóa học ứng dụng thay vì ngành mẹ mong muốn, chị Ngọc tôn trọng quyết định của con. “Cha mẹ chỉ nên đưa la bàn, không cầm tay lái”, chị nói. Sự tin tưởng ấy giúp Thiện tự tin bước đi, đạt được thành công ở NUS. Chị cũng dạy con bằng hành động: sẻ chia thu nhập, tham gia thiện nguyện, sống tử tế nhưng không phô trương, giúp Thiện hiểu giá trị của nhân cách qua cách sống của mẹ.

Hành trình gieo hạt yêu thương

Hành trình 22 năm của chị Ngọc là câu chuyện về tình yêu và trí tuệ. Chị không để khó khăn của mình phủ bóng lên tuổi thơ của Thiện, mà tạo ra không gian an toàn để con phát triển. Mỗi tháng, mẹ con cùng dành chút quà cho người khó, nuôi dưỡng tâm hồn con bằng sách và câu chuyện tử tế. Kết quả là Thiện lớn lên với trái tim ấm áp, trí tuệ sáng, sẵn sàng cho hành trình nghiên cứu ở nước ngoài.

Lời nhắn cho các bậc cha mẹ

Chị Ngọc chia sẻ: hãy đặt một “chính danh” cho con để định hình tâm thế sống, giữ khó khăn của mình phía sau, trở thành điểm tựa thay vì người phán xét. Cha mẹ nên khen ngợi nỗ lực, góp ý nhẹ nhàng, để con tự quyết định con đường riêng. Với chị, di sản để lại cho con không chỉ là tri thức mà là thói quen tốt, trái tim nhân ái và trí tuệ sáng. Hành trình làm mẹ được chị ghi lại trong cuốn sách “Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước” (NXB Dân Trí), như một lời nhắc về triết lý sống: chọn hạnh phúc, gieo yêu thương, để con lớn lên tử tế.

Theo: Vietnamnet