Người dân xã Mỹ Lợi, Đồng Tháp, giải cứu đôi tình nhân trong căn nhà bị phóng hỏa, nghi phạm là chồng cũ bỏ trốn sau khi khóa cửa ngoài.
- Kem đánh răng chứa fluor – Cha mẹ có đang vô tình hại con?
- Ly hôn Thổ Nhĩ Kỳ vì biệt danh ‘béo mũm mĩm’
- Bắt khẩn cấp đối tượng tấn công thành viên an ninh ở Gia Lai
Căn nhà bốc cháy lúc nửa đêm
Vào khoảng 0h ngày 24/10, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà ở xã Mỹ Lợi, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bà Ngọc, 41 tuổi, cùng người đàn ông sống chung như vợ chồng bất ngờ tỉnh giấc khi khói lửa bốc lên nghi ngút, bao trùm toàn bộ căn nhà.
Cả hai cố gắng tìm lối thoát nhưng phát hiện cửa chính bị khóa chặt từ bên ngoài bằng dây xích. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của họ vang lên trong đêm, thu hút sự chú ý của những người dân xung quanh. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, hàng xóm đã phá khóa, giải cứu đôi tình nhân khỏi đám cháy.
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Lợi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là chồng cũ của bà Ngọc, 40 tuổi, hiện đã bỏ trốn sau khi gây án.
Được biết, bà Ngọc và nghi phạm đã ly hôn nhưng vẫn sống chung. Nguyên nhân vụ phóng hỏa được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông. Vụ cháy đã thiêu rụi một xe máy cùng nhiều tài sản trong nhà. Hiện hai nạn nhân bị ngạt khói đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, và công an đang truy tìm nghi phạm để làm rõ hành vi giết người và hủy hoại tài sản.
Theo: VnExpress
