Tối 31/10, trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC ở vòng 9 V-League, Trọng Hoàng suýt bị rách tai sau pha va chạm mạnh với Hoàng Hên nhưng vẫn nén đau thi đấu hết trận.
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Thương mại Mỹ – Trung ra sao sau cuộc gặp Trump – Tập?
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
Pha va chạm khiến Trọng Hoàng bị thương
Trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Hà Nội FC, một pha bóng ở phút 54 đã khiến người hâm mộ thót tim. Khi tranh chấp bóng với tiền vệ Đỗ Hoàng Hên, Trọng Hoàng bị giẫm mạnh vào vùng tai. Pha va chạm tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến phần tai của anh bị rách sâu, suýt đứt lìa.
Ngay sau đó, đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào sân để cầm máu và băng bó tạm thời cho cựu tuyển thủ Việt Nam. Dù được khuyên rời sân để điều trị, cầu thủ sinh năm 1989 vẫn kiên cường thi đấu hết trận, không muốn bỏ lại đồng đội trong thời khắc quan trọng.
Tinh thần chiến binh của “lão tướng” Hà Tĩnh
Kết thúc trận đấu, Trọng Hoàng được đưa thẳng đến bệnh viện để khâu vết thương. Theo thông tin từ ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ca xử lý đã thành công và anh hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Hình ảnh Trọng Hoàng với vết thương đẫm máu nhưng vẫn thi đấu đầy quả cảm đã khiến người hâm mộ khâm phục. Ở tuổi 36, anh vẫn giữ trọn tinh thần chiến binh, trở thành tấm gương lớn cho các cầu thủ trẻ. Tinh thần ấy cũng góp phần giúp Hà Tĩnh vượt qua đối thủ mạnh Hà Nội FC, giành trọn 3 điểm quý giá và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 8 trận đấu.
Theo: Thể Thao 247
