Cảnh sát Pháp đang truy lùng hai tù nhân nguy hiểm trốn thoát khỏi nhà tù Maison d’arrêt de Dijon bằng cách sử dụng lưỡi cưa được vận chuyển vào tù qua máy bay không người lái (drone), làm dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng an ninh yếu kém và quá tải của hệ thống nhà tù quốc gia.
- Lương khô cứu trợ miền Trung được sản xuất xuyên đêm
- ‘Kế hoạch hòa bình’ của Trump: Cú phản bội khiến Ukraina và châu Âu phẫn nộ
- Van Dijk thừa nhận Liverpool đã quá “run rẩy và phòng ngự quá tệ”
Vượt ngục: lưỡi cưa từ trên không và hành trình thoát thân
Vụ vượt ngục gây chấn động tại nhà tù Maison d’arrêt de Dijon, miền đông nước Pháp, diễn ra vào rạng sáng ngày 27/11, khi nhân viên an ninh phát hiện sự vắng mặt của hai phạm nhân nguy hiểm. Phương thức trốn thoát được xác định là vô cùng táo bạo: hai người này đã nhận được một “lưỡi cưa thủ công kiểu cũ” được thả từ trên không xuống bằng máy bay không người lái (drone), một chi tiết làm nổi bật sự tinh vi trong kế hoạch của họ.
Sau khi có được công cụ, họ đã nhanh chóng sử dụng lưỡi cưa này để cắt đứt các song sắt trong phòng giam. Hoàn tất việc cưa song sắt, hai tù nhân đã dùng chăn, một vật dụng dễ kiếm trong tù, để vượt qua hàng rào thép gai bao quanh khu vực nhà tù, thực hiện thành công cuộc đào thoát. Cơ quan cảnh sát Pháp đang huy động toàn bộ lực lượng để truy lùng bộ đôi này và đã phát đi cảnh báo tới cộng đồng về mức độ nguy hiểm của họ.
Hai phạm nhân bao gồm một thanh niên 19 tuổi, bị giam giữ chờ xét xử từ tháng 10/2024 vì tội danh giết người liên quan đến ma túy, và một người đàn ông 32 tuổi, bị giam giữ từ năm 2023 do các cáo buộc về đe dọa và bạo lực. Sự kết hợp của hai tù nhân với những tội danh nghiêm trọng và việc sử dụng công nghệ cao (drone) để nhận tiếp tế công cụ đã đặt ra một thách thức lớn cho lực lượng truy nã.
Nhà tù Maison d’arrêt de Dijon và cảnh báo an ninh bị lơ là
Liên đoàn Lao động Force Ouvrière đã lên tiếng khẳng định rằng vụ vượt ngục này xảy ra sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, liên tục đưa ra các cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng an ninh lỏng lẻo tại nhà tù Dijon. Theo bài đăng trên Facebook của tổ chức này, ban quản lý nhà tù đã nhiều lần từ chối “nhìn nhận thực tế” và phớt lờ những lời kêu gọi cấp thiết về việc tăng cường nhân sự và cải tạo cơ sở vật chất.
Cụ thể, Force Ouvrière đã đề xuất phải xây dựng “lưới chắn không thể cưa xuyên qua” để ngăn chặn việc tuồn các vật dụng cấm như lưỡi cưa, đặc biệt là thông qua các phương tiện mới như máy bay không người lái. Tuy nhiên, các kiến nghị này đã không được thực hiện, tạo điều kiện cho sự cố vượt ngục lần này xảy ra một cách dễ dàng. Vụ việc càng củng cố thêm những lo ngại đã có từ lâu về khả năng bảo đảm an ninh của một cơ sở giam giữ lâu đời.
Theo thống kê và thông tin từ Bộ Tư pháp Pháp, cơ sở giam giữ Maison d’arrêt de Dijon được xây dựng từ năm 1853, đã lỗi thời và hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Hơn nữa, nhà tù này đang chịu tình trạng quá tải nghiêm trọng, khi giam giữ tới 311 tù nhân trong một không gian ban đầu chỉ được thiết kế để chứa 180 người. Tình trạng cơ sở vật chất cũ kỹ và sức chứa vượt ngưỡng là những yếu tố then chốt góp phần vào sự cố an ninh nghiêm trọng này.
Vượt ngục: hệ thống nhà tù Pháp trong khủng hoảng quá tải
Vụ việc ở Dijon chỉ là vụ vượt ngục mới nhất trong một chuỗi các sự cố an ninh đã và đang xảy ra liên tiếp tại các nhà tù trên khắp nước Pháp trong thời gian gần đây. Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật vấn đề nhức nhối về sự quá tải và sự yếu kém trong quản lý an ninh của toàn bộ hệ thống nhà tù Pháp.
Tuần trước, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi một tù nhân bỏ trốn khỏi nhà tù Rennes-Vézin ở Ille-et-Vilaine, khiến Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin phải lập tức ra quyết định sa thải giám đốc nhà tù sau sự cố. Những vụ việc liên tiếp này cho thấy một xu hướng đáng báo động về sự lỏng lẻo trong việc duy trì trật tự và an ninh tại các cơ sở giam giữ cấp quốc gia.
Các số liệu chính thức từ tháng 7 đã chỉ ra tình trạng quá tải nghiêm trọng của các nhà tù Pháp, với 85.000 tù nhân bị giam giữ trong khi không gian chỉ được thiết kế cho 62.509 người. Tỷ lệ lấp đầy trung bình là 135,9%, và khoảng 29 cơ sở đã vượt ngưỡng 200%. Tình trạng này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự suy giảm chất lượng quản lý và tăng nguy cơ mất an ninh. Vấn đề này đã được thể hiện rõ ràng qua vụ vượt ngục của trùm ma túy khét tiếng Mohamed Amra, biệt danh “The Fly”, vào tháng 5/2024, khi hai nhân viên an ninh thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Theo: VnExpress
