Marc Cucurella chọn gia đình hơn hào quang sau khi vô địch World Cup 2026

Hậu vệ Marc Cucurella của đội tuyển Tây Ban Nha gây chú ý sau World Cup 2026 không phải vì danh hiệu, mà vì chiếc túi nilon anh cầm tay khi rời sân và tuyên bố có thể giải nghệ quốc tế ở tuổi 28.

Cucurella công khai ý định ngay trước trận chung kết: nếu Tây Ban Nha đăng quang, anh sẽ xem xét dừng thi đấu cho đội tuyển. Đội nhà thắng, và câu hỏi đó không còn là lý thuyết. Lý do thực sự không phải thiếu động lực thi đấu, mà là con trai cả Mateo, sinh năm 2019, được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD) và thuộc nhóm trẻ không sử dụng lời nói.

Người hùng dùng túi nilon bọc đồ về nước sau World Cup khiến nhiều người xúc động bởi sự giản dị và câu chuyện truyền cảm hứng.
Marc Cucurella luôn tự hào về tổ ấm của anh bên người vợ vốn là bạn từ thời thơ ấu và 3 đứa con. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Khi Mateo khoảng 3 tuổi, vợ chồng Cucurella và bạn đời Claudia Rodríguez nhận thấy con có biểu hiện khác biệt rõ rệt so với trẻ cùng tuổi. Sau nhiều lần thăm khám, gia đình nhận kết luận chính thức về ASD. “Không có người cha, người mẹ nào chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe điều đó”, Claudia chia sẻ trong loạt phim tài liệu Married to the Game phát trên Amazon Prime Video.

Hai vợ chồng bắt đầu tìm hiểu về ASD, gặp bác sĩ, chuyên gia tâm lý và giáo viên giáo dục đặc biệt. “Có những ngày chúng tôi đưa con đến trường rồi trở về nhà trong nước mắt”, vợ của Cucurella nhớ lại. Ngay với điều kiện kinh tế của một cầu thủ đỉnh cao, việc tìm được chương trình can thiệp phù hợp cũng đòi hỏi nhiều thời gian và thử nghiệm.

Thay vì cố bắt Mateo thích nghi, Cucurella chọn cách thay đổi chính mình. Anh đọc sách về ASD, lắng nghe người trong cuộc và điều chỉnh cách tiếp cận với con. “Tôi nhận ra điều quan trọng không phải là bắt con trở nên giống những đứa trẻ khác, mà là học cách hiểu thế giới của con”, Cucurella chia sẻ. Quyết định đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp: anh tuyên bố không chuyển sang bất kỳ câu lạc bộ hoặc thành phố nào nếu nơi đó không có trường học và chương trình hỗ trợ phù hợp cho Mateo.

Hình ảnh Cucurella xách túi nilon trắng đựng đồ cá nhân ra khỏi sân vận động, trong khi nhiều đồng đội có vali hàng hiệu hoặc đội ngũ hỗ trợ mang hành lý, lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Truyền thông Tây Ban Nha ghi nhận đây không phải khoảnh khắc ngẫu nhiên mà phản ánh đúng tính cách của anh: giản dị, không phô trương và luôn đặt gia đình lên trước. Sau mỗi trận đấu, Cucurella thường chạy lên khán đài ôm vợ và ba con — Mateo, Rio (SN 2021) và Bella (SN 2022).

Người hùng dùng túi nilon bọc đồ về nước sau World Cup khiến nhiều người xúc động bởi sự giản dị và câu chuyện truyền cảm hứng.
Marc Cucurella và vợ luôn cố gắng để bé Mateo có một môi trường phù hợp, cảm nhận được tình yêu thương. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Vợ chồng Cucurella không giấu câu chuyện gia đình. Họ chia sẻ công khai với mong muốn những trải nghiệm thực tế sẽ tiếp thêm động lực cho các bậc cha mẹ đang nuôi con mắc ASD trong hoàn cảnh tương tự.

Vũ Hiếu (tổng hợp)