Chung kết World Cup 2026: Messi đối đầu cậu bé anh từng bế năm 2007

Tây Ban Nha và Argentina sẽ tranh danh hiệu World Cup 2026 tại sân New York New Jersey trong trận chung kết được báo giới Mỹ gọi là sự kiện thể thao đáng xem nhất thế kỷ.

Cuộc đối đầu này hội tụ hai yếu tố hiếm có: Lionel Messi, 39 tuổi, đang chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu World Cup; còn người được giao nhiệm vụ ngăn anh lại chính là Lamine Yamal, 19 tuổi — cậu bé mà Messi từng bế trên tay trong một buổi chụp ảnh từ thiện tại sân Camp Nou năm 2007.

Bức ảnh đó do phóng viên Joan Monfort chụp cho cuốn lịch từ thiện của báo Sport và UNICEF. Khi ấy, Messi mới 20 tuổi, còn Yamal là em bé được chọn ngẫu nhiên. Gần hai thập kỷ sau, cả hai xuất hiện cùng nhau trên sân cỏ lớn nhất hành tinh — nhưng ở hai phía đối lập. Monfort nhận xét: “Bức ảnh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến sức hút của nó lên tới đỉnh điểm. Nó còn hay hơn bất kỳ kịch bản phim nào.”

Messi đã làm được điều mà rất ít người tin là có thể ở tuổi 39. Ở vòng loại trực tiếp, Argentina hai lần bước vào hiệp phụ, hai lần lội ngược dòng — từ thua 0-2 phút 78 trước Ai Cập đến thua 0-1 phút 85 trước Anh. Không có đội bóng nào ở World Cup 2026 sống được qua nhiều kịch bản nghiệt ngã như vậy. Tờ The Conversation nhận định: “Messi không chỉ đơn thuần là thủ lĩnh của Argentina. Anh ấy là nguồn cảm hứng, biểu tượng và là người gánh vác hy vọng của cả một quốc gia.”

Lionel Messi thể hiện cảm xúc trong hành trình cùng Argentina hướng tới chung kết World Cup 2026. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Trong khi đó, Tây Ban Nha đến trận chung kết với một hồ sơ hoàn toàn khác. Thủ thành Unai Simon chỉ thủng lưới đúng một lần trong cả giải — ở trận gặp Bỉ — và hiện đang giữ kỷ lục 650 phút không để thủng lưới tại World Cup. Sáu cầu thủ khác nhau đã ghi bàn bên cạnh Mikel Oyarzabal (5 bàn), cho thấy hệ thống tấn công của La Roja không phụ thuộc vào một cá nhân. Pháp và Bồ Đào Nha — hai đội có hàng công mạnh nhất vòng loại — đều không phá vỡ được cấu trúc phòng thủ của họ.

Yamal là biến số lớn nhất của Tây Ban Nha. Dù không nổi bật về số liệu tại World Cup 2026 (chỉ một bàn vào lưới Saudi Arabia) và chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, cả HLV De La Fuente lẫn ban huấn luyện đều xây dựng lối chơi xoay quanh thần đồng 19 tuổi này. Tờ The Athletic xác định Yamal là “thiên tài đang tìm kiếm tuyệt tác” tại giải đấu. Nếu anh tỏa sáng, trận chung kết này có thể đồng thời là buổi lễ chuyển giao bóng đá thế giới.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng sau một tình huống ghi bàn tại World Cup 2026. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Sức hút của cuộc đối đầu đã tác động trực tiếp đến thị trường vé. Theo Ticketmaster, giá vé vào sân New York New Jersey dao động từ 9.133 USD đến 28.524 USD và tiếp tục tăng theo từng giờ — tăng khoảng 2.000 USD chỉ trong một ngày. FIFA áp dụng cơ chế định giá theo nhu cầu, và nhu cầu không có dấu hiệu dừng lại.

Về truyền thông, hai trận bán kết tuần trước ghi nhận lần lượt 9,8 triệu và 11,4 triệu người xem trên hệ thống NBCUniversal; đài Fox ghi nhận 11,5 triệu và 15,1 triệu — kỷ lục đối với một trận bóng đá tại Mỹ. Giám đốc cấp cao Miguel Lorenzo của NBCUniversal Telemundo khẳng định: “Dù là người Argentina, Tây Ban Nha hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới, bạn không thể bỏ qua trận đấu cuối cùng ở World Cup của GOAT.” Nhiều chuyên gia dự đoán lượng khán giả trận chung kết có thể gấp đôi vòng bán kết.

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina thu hút sự chú ý trước trận chung kết World Cup 2026. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Một bên là hệ thống đã được thử thách và không có sai số; một bên là tinh thần không chịu buông tay. Kết quả trận đấu ở New York New Jersey sẽ xác định xem Messi có được cái kết mà anh và Argentina chờ đợi, hay Yamal sẽ bắt đầu hành trình huyền thoại của riêng mình bằng cách chặn đứng người mà anh chưa từng gặp cho đến khi bước vào sân cỏ chuyên nghiệp.

Diệp Anh (tổng hợp)