Nguyễn Hoài Nam mất tích: Bị kẻ lạ dọa giết, đòi bán nội tạng sang Campuchia nếu không nộp 200 triệu đồng

Anh Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, Quảng Ninh) đột ngột mất liên lạc sau khi ra Hà Nội chữa bệnh. Gia đình liên tục nhận cuộc gọi đe dọa, đòi 200 triệu đồng tiền chuộc và bị dọa bán nội tạng, trong khi công an Hà Nội bước đầu nhận định có khả năng đây là vụ bắt cóc online tống tiền.

Nguyễn Hoài Nam mất tích: Hành trình ra Hà Nội chữa bệnh và dấu hiệu bất thường

Nam thanh niên Nguyễn Hoài Nam (25 tuổi, trú phường Cao Xanh, Quảng Ninh) đã lên Hà Nội để chữa trị bệnh tai biến hơn một năm nay. Dù tay có phần yếu hơn, nhưng theo lời kể của mẹ anh, bà Vũ Thị Thực (SN 1973), tinh thần và đầu óc của Nam vẫn hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy, việc anh đột ngột mất tích đã gây ra sự hoang mang lớn cho cả gia đình.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 13h ngày 3/12. Khi rời khỏi nhà, Nam cao 1m68, mặc trang phục đơn giản với áo phông cộc tay và quần đùi màu đen. Anh mất liên lạc một cách bí ẩn tại khu vực Công an viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, địa điểm mà gia đình nghi ngờ là nơi anh bị kẻ xấu bắt cóc.

Việc mất tích đột ngột và khó hiểu này khiến người thân của Nam vô cùng lo lắng, đặc biệt là khi anh đang trong quá trình điều trị bệnh. Gia đình đã cố gắng tìm kiếm mọi manh mối, nhưng cho đến ngày 11/12, tung tích của Nam vẫn là một dấu hỏi lớn.

Gia đình liên tục nhận các cuộc gọi lạ, bị tống tiền và đe dọa giết người

Trong nhiều ngày Nam mất liên lạc, anh Nguyễn Văn Hiếu, anh trai của Nam, cho biết gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi điện thoại với nội dung đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ dừng lại ở việc đe dọa, các đối tượng lạ còn yêu cầu gia đình phải nộp số tiền 200 triệu đồng nếu muốn Nam được thả về an toàn.

Đáng sợ hơn, anh Hiếu chia sẻ: “Chúng dọa nếu không làm đúng yêu cầu sẽ giết em trai tôi và bán nội tạng sang Campuchia”. Những lời đe dọa tàn nhẫn này đã khiến gia đình anh Nam, đặc biệt là bà Vũ Thị Thực (mẹ ruột), rơi vào trạng thái hoảng loạn và suy sụp tinh thần sâu sắc. Bà Thực cho biết, từ khi sự việc xảy ra, bà liên tục nhận được nhiều cuộc gọi khác nhau, vừa có người hỏi thăm, vừa có kẻ dọa dẫm, tống tiền, làm bà không còn biết tin vào ai nữa.

Trước tình hình nguy hiểm và lo lắng tột độ cho tính mạng của Nam, gia đình đã ngay lập tức trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Đây là hành động cần thiết để nhờ đến sự can thiệp của pháp luật, dù cho gia đình đang phải sống trong nỗi sợ hãi và sự uy hiếp liên tục.

Công an Hà Nội vào cuộc: Nhận định ban đầu là vụ bắt cóc online tống tiền

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng bắt tay vào công tác xác minh ban đầu. Theo chia sẻ từ anh Nguyễn Văn Hiếu, qua quá trình điều tra ban đầu, Công an TP Hà Nội đã đưa ra nhận định ban đầu rằng anh Nguyễn Hoài Nam nhiều khả năng đã trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc online nhằm mục đích tống tiền.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) khi trao đổi với PV VietNamNet đã đưa ra một hướng xác minh khác. Theo thông tin ban đầu này, cơ quan chức năng nhận thấy anh Nam đã tự mình đi đến sân bay Nội Bài và chưa có dấu hiệu rõ ràng của việc bị bắt cóc ép buộc.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội, để tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và xử lý theo đúng thẩm quyền. Gia đình anh Nam hiện đang rất buồn, suy sụp và chỉ biết tha thiết cầu mong cơ quan chức năng sớm tìm thấy con trai để gia đình được đoàn tụ, đồng thời tha thiết kêu gọi cộng đồng ai có thông tin về anh Nam xin liên hệ: anh Nguyễn Văn Hiếu, số điện thoại 0868 833 266 hoặc bà Vũ Thị Thực, số điện thoại 0386 840 995.

Theo: Vietnamnet