Khoảnh khắc Trí Dũng cõng mẹ ung thư nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc tại TP.HCM đã lay động lòng người, minh chứng cho nghị lực và tình yêu gia đình.
- Nam sinh Hà Tĩnh bứt phá thành Á khoa Toán quốc gia
- Phụ huynh khởi kiện TikTok sau loạt ca trẻ “đu trend” nguy hiểm tự hại bản thân
- Hải Phòng và ĐHQG Hà Nội dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Nghị lực từ những biến cố gia đình
Phạm Trung Trí Dũng, 34 tuổi, vừa hoàn thành chương trình đại học ngành Dược với tấm bằng loại xuất sắc. Hình ảnh anh cõng người mẹ 72 tuổi đang chống chọi với căn bệnh ung thư lên sân khấu nhận bằng tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành tâm điểm chú ý. Đối với Dũng, những bước chân trên sân khấu không chỉ là vinh quang học thuật mà còn là sự đền đáp cho quãng thời gian 5 năm đầy thử thách.
Trước khi trở thành tân khoa ngành Dược, Dũng từng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện và có công việc ổn định. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi bố anh bị tai biến, trí nhớ suy giảm, còn sức khỏe của mẹ cũng ngày một yếu đi. Không chút do dự, anh quyết định từ bỏ sự nghiệp riêng để trở về quê nhà Gò Công, vừa gánh vác việc gia đình, vừa quản lý hiệu thuốc nhỏ của cha mẹ.
Năm 2020, ở tuổi 29, Dũng quyết định quay lại giảng đường đại học để tìm kiếm kiến thức chuyên môn nhằm chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ tốt hơn. Anh trúng tuyển vào ngành Dược thông qua kỳ thi đánh giá năng lực. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình dài đầy gian nan, nơi anh phải cân bằng giữa việc học tập căng thẳng và trách nhiệm của một người con.
Nghị lực vượt qua nghịch cảnh học tập

Suốt 5 năm đại học, cuộc sống của Dũng là những chuyến đi không nghỉ giữa TP.HCM và Tiền Giang. Những ngày trong tuần anh tập trung học tập trên giảng đường, đến chiều thứ sáu lại vội vã chạy xe máy về quê để chăm sóc cha mẹ. Tại nhà, anh tranh thủ đi chợ, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả tuần và hỗ trợ bố thực hiện các bài tập vật lý trị liệu.
Việc trở lại học tập ở độ tuổi gần 30 mang lại không ít rào cản về mặt tiếp thu so với những sinh viên trẻ tuổi. Để không bị tụt lại phía sau, Dũng đã áp dụng những phương pháp học tập nghiêm túc như ghi âm bài giảng, soạn bài kỹ lưỡng và tranh thủ ôn bài mọi lúc mọi nơi. Anh tâm niệm rằng mình phải nỗ lực gấp nhiều lần các bạn cùng lớp để bù đắp cho khoảng cách tuổi tác.
Thử thách càng lớn hơn khi mẹ anh được chẩn đoán mắc ung thư phổi vào hai năm trước, khiến bà không thể tự đi lại. Áp lực kinh tế và tinh thần đè nặng khi có những lúc cả bố và mẹ anh đều phải nhập viện cùng một lúc. Dũng đã phải di chuyển liên tục giữa các tầng bệnh viện để chăm sóc hai người, đôi khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh.
Kiên trì giữa những mất mát lớn lao
Giai đoạn cam go nhất diễn ra vào đầu năm ngoái khi Dũng bước vào kỳ thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Mỗi ngày, anh phải di chuyển quãng đường hơn 60 km để đảm bảo việc học và việc nhà. Dù mệt mỏi đến mức thèm một giấc ngủ ngon, anh vẫn không cho phép mình bỏ cuộc vì lo sợ cha mẹ sẽ không thể chờ đợi đến ngày anh thành tài.
Nỗi đau lớn nhất xảy ra khi bố anh qua đời chỉ một tháng trước ngày anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Dũng cảm thấy sự nghiệt ngã của số phận, nhưng anh đã nén đau thương để hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố. Anh nỗ lực bảo vệ khóa luận thành công và đạt được điểm trung bình ấn tượng 3.8/4, đứng trong nhóm những sinh viên xuất sắc nhất.
Nhìn lại hành trình đã qua, các giảng viên tại trường đều bày tỏ sự khâm phục trước ý thức kỷ luật và nghị lực sống của Dũng. Đối với anh, tấm bằng dược sĩ không chỉ là kết quả của sự học hỏi mà còn là món quà ý nghĩa nhất dành tặng mẹ. Hiện tại, ưu tiên lớn nhất của Dũng là dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh chăm sóc và làm mẹ vui lòng trong những ngày bạo bệnh.
Theo: VnExpress
