Lãnh đạo Iran bị nghi trọng thương sau các đợt tập kích lớn

Bộ trưởng Mỹ Pete Hegseth cho rằng tân Lãnh tụ Mojtaba Khamenei có thể bị biến dạng ngoại hình nên không xuất hiện công khai sau các đợt tấn công liên tiếp.

Nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông Mojtaba Khamenei

Trong cuộc họp báo ngày 13/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine đã công bố những diễn biến mới nhất về chiến dịch quân sự. Ông Hegseth nhận định rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương, thậm chí có khả năng bị biến dạng ngoại hình nên không thể xuất hiện trước công chúng.

Dẫn chứng cho nhận định này, phía Mỹ chỉ ra rằng tuyên bố đầu tiên của ông Khamenei vào ngày 12/3 chỉ tồn tại dưới dạng văn bản thay vì video hay ghi âm giọng nói. Theo giới chức Mỹ, đây là một thông điệp “yếu đuối”, cho thấy sự bế tắc của người đứng đầu Tehran trong bối cảnh các cơ sở quân sự bị đánh phá dữ dội.

Trước đó, trong văn bản gửi người dân, ông Khamenei kêu gọi sự đoàn kết và đe dọa tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz để gây áp lực. Lãnh đạo này cũng yêu cầu các căn cứ Mỹ tại khu vực phải đóng cửa ngay lập tức, nếu không sẽ đối mặt với các đợt tấn công từ lực lượng Iran.

Năng lực quân sự của Tehran suy giảm sau các đợt tấn công

Hiện trường một vụ nổ xảy ra tại Tehran ngày 13.3. (Ảnh: Chụp màn hình báo Thanh Niên)

Về tình hình thực địa, Lầu Năm Góc cho biết kho tên lửa của Iran hiện đã giảm 90%, trong khi số lượng máy bay không người lái tấn công cảm tử cũng mất đi 95%. Ông Hegseth khẳng định các dây chuyền sản xuất và trung tâm đổi mới quốc phòng của nước này đã bị tê liệt, khiến Iran không còn khả năng chế tạo thêm vũ khí mới.

Quân đội Mỹ và Israel thông báo đã đánh trúng tổng cộng 15.000 mục tiêu, trong đó riêng phía Mỹ thực hiện thành công 6.000 đợt tấn công. Theo tướng Dan Caine, hải quân Iran hiện đã bị vô hiệu hóa, tuy nhiên nước này vẫn còn khả năng gây nguy hiểm cho các tuyến hàng hải thương mại thông qua hệ thống rải thủy lôi.

Liên quan đến các vụ việc khác, Mỹ đang điều tra vụ nổ tại một ngôi trường khiến 175 người thiệt mạng và khẳng định không chủ đích nhắm vào mục tiêu dân sự. Đồng thời, Washington cũng xác nhận vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 tại Iraq khiến 4 quân nhân thiệt mạng là do sự cố kỹ thuật, không phải bị bắn hạ.

Theo: Thanh Niên