Tòa án tỉnh Tây Ninh vừa xét xử vụ án con trai câu kết với người ngoài, giả danh công an nhằm cướp hơn 2 triệu USD của mẹ ruột mình, gây rúng động dư luận bởi thủ đoạn vô cùng tinh vi
- Giả bắt cóc trẻ em: Tống tiền gia đình tìm con thất lạc tại Ninh Bình
- Chiến dịch Iran tiếp tục mở rộng với đề xuất tăng quân
- Thanh lọc cơ thể và bảo vệ gan bằng rau diếp cá
Kế hoạch nội gián và màn kịch giả danh công an
Phạm Lý Phương, sinh sống cùng mẹ là bà Lý Thị Hoa tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đã nảy sinh ý định bất chính khi biết bà sắp nhận số tiền lớn từ đối tác. Thay vì bảo vệ gia đình, Phương lại chủ động liên hệ với Đào Xuân Lộc để bàn bạc kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Nhóm này nhanh chóng mở rộng quy mô với sự tham gia của Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy. Trong suốt nhiều tuần, các đối tượng đã liên tục gặp gỡ tại xã Bến Cầu để thống nhất phương án hành động hết sức tỉ mỉ và chuyên nghiệp,.
Theo sự phân công cụ thể, Phương đóng vai trò nội gián cung cấp thời điểm nhận tiền và nơi cất giữ chính xác trong nhà. Khoảng 13 giờ ngày 10/3/2025, khi bà Hoa vừa nhận gần 2,3 triệu USD từ người làm mang về, nhóm của Lộc lập tức hành động. Tuấn Anh và Duy tự xưng là cán bộ công an đang thi hành công vụ để kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ trái phép. Chúng tạo áp lực nặng nề bằng cách quay phim, yêu cầu xuất trình giấy tờ khiến nạn nhân hoang mang và mất cảnh giác. Lợi dụng lúc sơ hở, các đối tượng đã cướp thùng tiền chứa hàng triệu đô la rồi nhanh chóng tẩu thoát ra chiếc ô tô đang chờ sẵn bên ngoài, bỏ mặc người mẹ bàng hoàng.
Hành trình lẩn trốn và sự trả giá trước pháp luật
Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp, nhóm tội phạm mang số tiền khổng lồ về TP.HCM để chia nhỏ và tiêu tán nhằm xóa dấu vết. Lộc chỉ đạo đổi một phần ngoại tệ lấy tiền mặt để tiêu xài cá nhân và chia cho đồng bọn làm lộ phí. Để tránh sự truy vết gắt gao của cơ quan chức năng, chúng liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc như Đồng Nai, Ninh Bình và cuối cùng là Hà Nội. Tại đây, nhóm này thuê căn hộ cao cấp và tìm cách đổi 100.000 USD sang tiền Việt với giá hơn 2,57 tỷ đồng, thậm chí chuyển sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa tài sản phi pháp một cách tinh vi,.
Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, sau khi Phương ra đầu thú, các đối tượng còn lại đã bị lực lượng công an bắt giữ vào ngày 24/3/2025 khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai. Cơ quan điều tra đã kịp thời thu giữ được gần 2 triệu USD cùng nhiều tang vật quan trọng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/3/2026, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã bất chấp pháp luật để chiếm đoạt số tiền tương đương hơn 56 tỷ đồng. Hành vi giả danh công an không chỉ xâm phạm tài sản công dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng chức năng, đòi hỏi một bản án nghiêm khắc để răn đe,,.
Theo: Báo Dân trí
