Nữ sinh lớp 11 tại Nghệ An tử vong thương tâm sau khi xả thân cứu người đuối nước ở biển Cửa Lò. Dù đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn nhưng em không thể vượt qua dòng nước dữ vì kiệt sức.
- Ngộ độc thực phẩm: Nhiều học sinh tại Bình Quới Tây cấp cứu
- Truy nã Hà Danh Nậm cùng đồng phạm trong vụ vận chuyển ma túy
- Quảng Ninh: Khởi tố cán bộ xã đánh vợ thương tật 95%
Nghĩa cử cao đẹp của nữ sinh lớp 11 trước sóng dữ Cửa Lò
Chiều ngày 10/4, tại khu vực mỏm đá phía Bắc đảo Lan Châu, phường Cửa Lò, một thảm kịch đau lòng đã xảy ra. Em L.T.Q.C., học sinh lớp 11A3 Trường THPT Nguyễn Thức Tự, đang cùng bạn chụp ảnh thì phát hiện một thiếu niên 14 tuổi đang chới với giữa dòng nước. Không một phút chần chừ trước nguy hiểm, nữ sinh này đã lập tức lao mình xuống biển để ứng cứu nạn nhân đang dần đuối sức,.
Trong điều kiện sóng lớn và dòng nước cuộn mạnh, C. đã dũng cảm tiếp cận và nỗ lực đẩy được nạn nhân vào khu vực an toàn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nghĩa cử cao đẹp, em đã bị kiệt sức và bị sóng biển nhấn chìm. Dù lực lượng cứu hộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn phường Cửa Lò đã nhanh chóng có mặt để đưa em lên bờ và chuyển đến bệnh viện, nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra,.
Sự ra đi của C. để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình, thầy cô và bè bạn. Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ trong niềm xót xa rằng C. vốn là một học sinh rất ngoan ngoãn và lễ phép. Hành động quên mình của em không chỉ là một mất mát lớn lao mà còn là một minh chứng cho lòng tốt và sự quả cảm của thế hệ trẻ hôm nay,.
Liên tiếp các vụ cứu người đuối nước đầy kịch tính trong một ngày
Cũng trong buổi chiều cùng ngày tại bãi biển Cửa Lò, chỉ ít phút sau vụ việc của em C., một hành động anh hùng khác lại tiếp tục xuất hiện. Em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4 Trường THPT Nghi Lộc 3, trong lúc đi dạo đã phát hiện ba người đang gặp nguy hiểm giữa dòng nước xoáy. Với sự nhạy bén và quyết đoán, Thành đã nhanh chóng mượn phao từ người dân gần đó để lao ra cứu người.
Đối mặt với những con sóng dữ dội, nam sinh lớp 10 này đã kiên cường tiếp cận các nạn nhân. Bằng nghị lực phi thường, Thành đã lần lượt đưa được hai người vào bờ an toàn và thực hiện các bước sơ cứu ban đầu cần thiết. Đáng tiếc, do nước cuộn quá xiết và bản thân bắt đầu kiệt sức, em đã không thể cứu được người thứ ba trong nhóm nạn nhân này. Nạn nhân cuối cùng sau đó đã tử vong.
Những câu chuyện về sự dũng cảm tại Cửa Lò vào ngày 10/4 vừa qua là những nốt trầm đầy ám ảnh nhưng cũng thấm đẫm tình người. Hình ảnh các em học sinh không ngại hiểm nguy để bảo vệ mạng sống cho người khác đã lay động trái tim của cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh báo khẩn thiết về sự an toàn khi tắm biển, đặc biệt là tại các khu vực có dòng nước xoáy nguy hiểm,.
Theo: Báo Dân trí
