Trung Đông ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi quay lại Islamabad hôm 26/4 để tiếp tục thảo luận hòa bình với Pakistan sau khi phía Mỹ bất ngờ hủy bỏ các lịch trình đàm phán.
- Nghi phạm Cole Allen và vụ tấn công gần nơi tổng thống Mỹ dự tiệc
- Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Mật vụ Mỹ sơ tán Tổng thống Trump sau tiếng động lớn
- Tây Ban Nha phản hồi tin Mỹ muốn đình chỉ tư cách NATO
Trung Đông: Diễn biến ngoại giao dồn dập tại thủ đô Islamabad
Theo các nguồn tin ngoại giao, vào ngày 26/4, ông Abbas Araghchi đã có mặt tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Đây là một động thái khá bất ngờ bởi chỉ mới một ngày trước đó, vào ngày 25/4, vị Ngoại trưởng này đã rời Pakistan để bay sang Oman, trong khi các thành viên khác của phái đoàn Iran trở về nước để xin thêm chỉ đạo từ cấp trên. Sự thay đổi lộ trình đột ngột này diễn ra ngay sau khi có những tín hiệu mới từ phía Hoa Kỳ liên quan đến các cuộc đối thoại đang được triển khai.,
Trong ngày 25/4, Nhà Trắng từng thông báo rằng đặc phái viên Steve Witkoff cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đã chuẩn bị lên đường sang Pakistan. Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã tuyên bố hủy chuyến công tác này với lý do không muốn tham gia vào những cuộc “tán gẫu không đi đến đâu”. Đáng chú ý, vị tổng thống Mỹ khẳng định chỉ 10 phút sau khi ông tuyên bố hủy chuyến, phía Tehran đã gửi một văn bản mới với các điều khoản mà ông đánh giá là “tốt hơn nhiều”.
Sáng ngày 26/4, trả lời trên kênh Fox News, ông Trump nhấn mạnh rằng nếu Iran thực sự muốn đối thoại, họ có thể chủ động liên lạc qua các đường dây điện thoại an toàn có sẵn. Trong khi đó, hãng tin ISNA của Iran cho biết mục tiêu lần này của ông Araghchi là trao đổi với giới chức Pakistan về lập trường của Tehran đối với khung thỏa thuận nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột tại khu vực. Sau khi kết thúc các phiên thảo luận tại Pakistan, Ngoại trưởng Iran dự kiến sẽ tiếp tục bay sang Matxcơva để gặp gỡ các quan chức Nga.
Căng thẳng gia tăng giữa các bên tham chiến tại Lebanon

Song song với các nỗ lực ngoại giao, tình hình thực địa tại Lebanon vẫn diễn biến hết sức phức tạp khi Israel và Hezbollah liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Vào ngày 26/4, truyền thông Lebanon đưa tin các máy bay chiến đấu của quân đội Israel đã mở đợt không kích vào thị trấn Kfar Tibnit ở miền nam nước này, gây ra những thương vong nhất định. Phía Lebanon khẳng định đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng các thỏa thuận hòa giải đang được áp dụng trong khu vực.
Ngược lại, trong cuộc họp nội các cùng ngày 26/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại khẳng định chính Hezbollah mới là bên đang phá hoại lệnh ngừng bắn. Ông Netanyahu tuyên bố rằng những vi phạm của lực lượng này trên thực tế đang đẩy thỏa thuận đến bờ vực đổ vỡ và Israel sẽ hành động mạnh mẽ dựa trên các cam kết với Mỹ và Lebanon. Hezbollah ngay lập tức phản pháo, cho rằng các đòn tấn công của họ chỉ là phản ứng hợp pháp trước việc Israel tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ.
Được biết, lệnh ngừng bắn này đã có hiệu lực từ ngày 17/4 và vừa được các bên chấp thuận gia hạn thêm thời gian 3 tuần. Theo các điều khoản hiện hành, quân đội Israel giữ quyền đáp trả đối với bất kỳ cuộc tấn công nào được cho là đã lên kế hoạch hoặc đang diễn ra nhắm vào họ. Trong khi đó, tại khu vực vận tải biển, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 26/4 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa eo biển Hormuz như một chiến lược răn đe đối với Mỹ.
Theo: Báo Tuổi Trẻ
