Rạng sáng 3/5, Barcelona đánh bại Osasuna 2-1 tại vòng 34 La Liga, kết quả này giúp Barcelona tiến gần chức vô địch khi gia tăng cách biệt với đối thủ bám đuổi.
- Số người chết vì tai nạn giao thông giảm trong ngày nghỉ lễ thứ ba (02/5) trong cả nước
- Vận động viên tử nạn: Máy bay chở đoàn pickleball rơi tại Texas
- Tại nhà hàng Sầm Sơn hóa đơn 18 triệu đồng và sự thật sau bài đăng mạng xã hội
Barcelona tiến gần chức vô địch: Những bước chạy đà cuối cùng
Barcelona bước vào vòng đấu thứ 34 với tâm thế tự tin cao độ khi mục tiêu đăng quang tại La Liga đã ở trong tầm tay. Dù thiếu vắng ngôi sao trẻ Lamine Yamal do chấn thương, huấn luyện viên Hansi Flick vẫn tung vào sân đội hình mạnh với những trụ cột như Dani Olmo, Pedri và Robert Lewandowski. Đội bóng xứ Catalonia nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bóng vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân El Sadar.
Tuy nhiên, đội chủ nhà Osasuna đã chứng minh họ không dễ bị khuất phục khi thiết lập một hệ thống phòng ngự vô cùng kỷ luật và chặt chẽ. Lối chơi lùi sâu và chủ động nhường không gian trung lộ của Osasuna khiến các phương án tấn công của Barcelona gặp nhiều bế tắc. Đội khách cầm bóng nhiều nhưng hầu như không thể xuyên thủng được bức tường phòng ngự kiên cố do đối thủ dựng lên trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất.
Trong hiệp một, những tình huống nguy hiểm nhất thực tế lại thuộc về đội chủ nhà thông qua các pha phản công sắc bén và chớp nhoáng. Tiền đạo Ante Budimir đã có ít nhất hai cơ hội rõ rệt, trong đó có một cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành Barcelona. Thủ môn Joan Garcia đã phải làm việc vất vả để cứu thua sau pha dứt điểm uy lực từ phía chân sút Osasuna, phản ánh sự thiếu hiệu quả của hàng công đội khách.
Sự thay đổi bước ngoặt từ băng ghế dự bị
Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều khởi sắc cho đoàn quân của Hansi Flick khi các cầu thủ thi đấu có phần nôn nóng và dứt điểm vội vàng. Cặp tiền vệ Pedri và Gavi miệt mài điều phối bóng ở khu vực giữa sân nhưng các đường chuyền cuối cùng thường thiếu đi sự tinh tế cần thiết để tạo đột biến. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, huấn luyện viên Flick đã quyết định tung Marcus Rashford vào sân nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

Quyết định nhân sự này ngay lập tức phát huy tác dụng ở phút 81 khi Rashford thực hiện quả tạt chuẩn xác để Lewandowski đánh đầu mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Ferran Torres tiếp tục nhân đôi cách biệt sau đường chuyền thông minh của Fermin Lopez, giúp Barcelona nắm chắc lợi thế dẫn bàn. Dù Raul Garcia rút ngắn tỷ số cho Osasuna ở phút 89, nhưng nỗ lực của đội chủ nhà trong 8 phút bù giờ là không đủ để giữ lại một điểm.
Chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Barcelona đạt mốc 88 điểm sau 34 vòng đấu, bỏ xa kình địch Real Madrid tới 14 điểm trên bảng xếp hạng. Thầy trò Hansi Flick đang đứng trước cơ hội đăng quang sớm ngay trong đêm nay nếu Real Madrid không thể giành chiến thắng trên sân của Espanyol. Đây là bước đệm quan trọng giúp Barcelona có tâm lý thoải mái trước khi bước vào trận đối đầu trực tiếp với đại kình địch vào cuối tuần sau.
Theo: Báo Dân trí
