Israel trục xuất toàn bộ thành viên đội tàu viện trợ đến Dải Gaza

Israel vừa thông báo trục xuất đội tàu Gaza toàn bộ 430 nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu viện trợ sau khi bắt giữ họ trên biển, gây ra làn sóng phản đối dữ dội.

Trục xuất đội tàu Gaza: Diễn biến cuộc chặn thu trên biển

Sự việc bắt đầu vào ngày 14/5 khi đoàn tàu của Tổ chức Global Sumud Flotilla rời Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza. Theo trình tự thời gian, đến ngày 18/5, hải quân Israel đã thực hiện lệnh chặn bắt các tàu này ngay trên biển và đưa toàn bộ các thành viên về một trại giam trên đất liền. Đến ngày 19/5, con tàu cuối cùng trong nhóm khoảng 50 tàu của tổ chức này cũng đã bị lực lượng chức năng Israel khống chế hoàn toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Oren Marmorstein, trong thông báo ngày 21/5 đã xác nhận rằng tất cả các nhà hoạt động nước ngoài tham gia đội tàu này đã bị trục xuất. Phía Israel khẳng định đây là hành động cần thiết để duy trì lệnh phong tỏa trên biển đối với Dải Gaza, một biện pháp mà họ cho là đúng luật quốc tế. Tuy nhiên, nhóm Global Sumud Flotilla cho rằng lệnh phong tỏa này là phi lý và mục đích của họ là thu hút sự chú ý vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Trong suốt quá trình từ lúc chặn bắt đến khi trục xuất, các nguồn tin ghi nhận có khoảng 430 nhà hoạt động đến từ 40 quốc gia khác nhau cùng tham gia chiến dịch này. Mặc dù Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 10/2025, nhưng chính quyền Tel Aviv vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với vùng biển này. Đây được xem là vụ trục xuất có tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt hình ảnh ngoại giao.

Giải thích về làn sóng phản đối và quá trình hồi hương

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel, ông Itamar Ben-Gvir, đăng tải một video lên mạng xã hội X vào ngày 20/5. Đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động bị bắt quỳ trên sàn nhà, hai tay bị trói ra sau lưng kèm theo lời chế giễu “Chào mừng đến với Israel”. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người cho rằng hành vi đó không phù hợp với chuẩn mực của quốc gia.

Sự việc đã khiến nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Ý, Canada, Anh và Ireland đồng loạt lên tiếng phản đối và bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều kiện giam giữ. Một số nước thậm chí đã triệu tập đại sứ Israel để yêu cầu giải thích rõ ràng và đưa ra lời xin lỗi chính thức. Để giải quyết khủng hoảng, Israel đã tổ chức cho những người bị trục xuất rời đi bằng đường hàng không từ sân bay Ramon ở miền nam và sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Hakan Fidan xác nhận nước này đã điều động 3 chuyến bay đặc biệt để đưa công dân của mình và những người tham gia từ nước thứ ba về nước. Các chuyên gia nhận định rằng, sự góp mặt của nhiều quốc tịch trong đội tàu đã khiến vụ việc lần này thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế lớn hơn bao giờ hết. Hiện tại, dù các nhà hoạt động đã về nước, nhưng những tranh cãi quanh lệnh phong tỏa Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo: Báo Tuổi Trẻ