Trưa ngày 15/7/2025, người dân Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) chứng kiến một hiện tượng thiên văn kỳ lạ – hào quang mặt trời bảy màu bao quanh thái dương, tạo hình ảnh giống như “con mắt khổng lồ”. Cư dân mạng và truyền thông đồng loạt đặt câu hỏi: Đây là điềm báo dữ hay chỉ là hiện tượng tự nhiên?
- Đường dây sản xuất xe máy điện giả bị triệt phá
- Xe khách cháy trơ khung trên quốc lộ 1A
- Nguồn cung biệt thự Hà Nội nhiều nhưng giá vẫn neo cao
Hào quang mặt trời bảy lớp xuất hiện đúng trưa ngày nóng kỷ lục
Khoảng 12h trưa 15/7, giữa cái nắng gay gắt vượt ngưỡng 42°C, bầu trời Tây An bỗng xuất hiện vầng hào quang mặt trời khổng lồ. Vòng sáng rực rỡ nhiều màu bao quanh mặt trời, khiến người chứng kiến ví như một “mắt trời” khổng lồ chiếu rọi xuống nhân gian.
Nhiều người dân đã ghi lại khoảnh khắc hiếm có này. Nhiếp ảnh gia họ Trương mô tả: “Mặt trời như được khoác lên một vòng cầu vồng rực rỡ trên nền trời xanh, ngay phía trên tường thành Tây An.”
Một cô gái trẻ tỏ ra kinh ngạc: “Tôi tưởng chỉ có thể thấy hiện tượng này trong sách. Không ngờ lại tận mắt chứng kiến vào một ngày nắng gắt như hôm nay!”
Hiện tượng thiên văn đẹp nhưng gợi lo ngại: “Điềm báo dữ”?
Trong văn hóa cổ truyền Trung Quốc, vầng hào quang quanh mặt trời (còn gọi là “bạch cầu hồng” hay “cầu vồng trắng”) thường được xem là điềm xấu. Sách cổ ghi lại rằng:
- Vầng hào quang thứ ba: báo hiệu chiến tranh
- Vầng hào quang thứ tư: nổi loạn
- Vầng hào quang thứ năm: nạn đói
- Vầng hào quang thứ sáu: cái chết hàng loạt
- Vầng hào quang thứ bảy: ngày tận thế
Một số người dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội: “Hai vòng tròn ánh sáng như một con mắt trên cao”, “Trước đây từng có hào quang trước trận động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên” – gợi liên tưởng đến các sự kiện thiên tai, biến động chính trị trong quá khứ.
Liệu có mối liên hệ giữa thiên văn và biến động nhân gian?
Nhà nghiên cứu Lý Nguyên Hoa từ Úc cho biết: “Người hiện đại coi đây là hiện tượng khí tượng – ánh sáng khúc xạ qua tinh thể băng. Nhưng người xưa tin rằng mọi biến động trên thiên thể đều phản ánh sự biến đổi nơi nhân gian.”
Đây chính là triết lý “Thiên nhân hợp nhất” – vạn vật trong vũ trụ tương thông, con người và thiên nhiên không tách rời.
Tây An nóng đỉnh điểm, nhiều nơi phá kỷ lục nhiệt độ
Cùng thời điểm hào quang xuất hiện, Đài Khí tượng Tây An phát cảnh báo đỏ vì nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt 40–42°C, có nơi như Kỳ Sơn (Thiểm Tây) đạt tới 44–45°C.
Các trạm khí tượng tại Hưng Bình, Trường An, Châu Chỉ, Hàm Dương (Thiểm Tây) và Hạ Hà (Cam Túc) đều phá vỡ kỷ lục nhiệt độ giữa tháng 7. Người dân mô tả nắng nóng “đến mức nướng chín khoai lang”, “lái xe lên núi cũng không thấy mát hơn”.
Không chỉ Tây An: Các hiện tượng tương tự xuất hiện ở nhiều nơi
Chỉ trong nửa đầu tháng 7, các hiện tượng hào quang mặt trời tương tự đã được ghi nhận tại Ninh Ba (Chiết Giang) và Thượng Hải, tạo thành vòng sáng lớn nhiều màu sắc. Dù các nhà khoa học khẳng định đây là hiện tượng tự nhiên, nhưng người dân vẫn không khỏi băn khoăn trước tần suất xuất hiện dày đặc của hiện tượng kỳ dị này.
Khoa học hay điềm báo? Câu trả lời tùy thuộc vào góc nhìn
Hào quang mặt trời – xét theo khoa học – là do ánh sáng mặt trời bị khúc xạ qua các tinh thể băng trong tầng đối lưu. Nhưng xét theo văn hóa Á Đông, đây không đơn thuần là hiện tượng vật lý, mà còn là lời nhắc nhở từ trời đất.
Phải chăng, giữa thời đại biến đổi khí hậu, bất ổn xã hội và chính trị, thiên tượng đang nói với con người điều gì đó?
Theo: aboluowang
