Một hố tử thần tại Thái Nguyên sâu 5m vừa xuất hiện sát móng nhà tại phường Linh Sơn, khiến người dân hoang mang và phải khẩn cấp di dời ngay trong đêm.
- Bốc đầu xe máy: Thanh niên mặc đồng phục dân quân Lào Cai bị phạt
- Tây Ninh: Bắt khẩn cấp nghi phạm hành hung cụ ông bán vé số
- Hải Phòng: Tuyên án 17 năm tù vụ giả mạo tin nhắn cán bộ để lừa đảo tiền tỷ
Hiểm họa sụt lún rình rập khu dân cư phường Linh Sơn
Khoảng 12 giờ trưa ngày 15/6, một tiếng động lớn vang lên khiến mặt đất tại tổ 3, phường Linh Sơn đột ngột đổ sụp. Hố sụt đo được có độ sâu khoảng 5m và đường kính miệng rộng hơn 5m, nằm ngay sát móng nhà của gia đình ông Dương Văn Khái và bà Lại Thị Hoàn. Hiện trường cho thấy miệng hố đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, gây nguy cơ sập đổ công trình nhà ở bất cứ lúc nào.
Ông Dương Văn Khái, một người dân sống tại đây, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc nghe thấy tiếng rầm lớn khi đang chuẩn bị nghỉ trưa. Khi chạy ra kiểm tra, ông thấy nước từ dưới lòng đất dâng lên sát miệng hố và ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là do vỡ đường ống nước. Tuy nhiên, hố sâu ngày càng khoét rộng một cách đáng sợ, khiến ông và các thành viên trong gia đình rơi vào tâm trạng lo âu cực độ.
Trước tình hình nguy hiểm, ngay trong tối cùng ngày, hai gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp đã phải chủ động di dời toàn bộ đồ đạc và tạm thời sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để căng dây, cắm biển cảnh báo nhằm ngăn chặn người dân tiếp cận khu vực sụt lún. Đồng thời, UBND phường đã báo cáo lên cơ quan chức năng cấp tỉnh để tìm phương án khắc phục triệt để cho người dân.
Hố tử thần tại Thái Nguyên và thực trạng địa chất bất ổn
Hiện tượng xuất hiện hố tử thần tại Thái Nguyên lần này không phải là sự cố cá biệt mà là một phần của chuỗi biến động địa chất đáng lo ngại. Cơ quan chuyên môn đang phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường để đánh giá mức độ ảnh hưởng và xác định nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng này. Người dân địa phương bày tỏ mong muốn sớm có kết luận chính thức để họ có thể ổn định cuộc sống lâu dài thay vì sống trong sợ hãi.
Nhìn lại lịch sử gần đây, vào tháng 3/2025, tại địa bàn xã Na Rì cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hố sụt lún với kích thước rất lớn. Nguy hiểm hơn, vào tháng 5/2025, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi một người lái xe máy rơi xuống hố sâu trên Quốc lộ 3B do húc đổ rào chắn. Những sự cố liên tiếp này cho thấy tính chất phức tạp của địa tầng tại khu vực này trong những năm qua.
Tình trạng bất ổn địa chất còn lan rộng đến các khu vực công cộng như trường học và đường tỉnh lộ chính. Điển hình là vào tháng 7/2025, một hố sâu đã xuất hiện ngay sát chân tường rào khu nhà công vụ của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Võ Nhai. Đến tháng 4/2026, mặt đường tỉnh 273 đoạn qua huyện Đồng Hỷ cũng bất ngờ đổ sụp, tạo ra những cái bẫy nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.
Hoa Mai (tổng hợp)
