Án mạng Gia Lai đang được làm rõ sau khi thi thể anh N.Đ được phát hiện dưới gầm nhà sàn với nhiều vết thương nghi bị em rể sát hại sau cuộc nhậu khuya.
- Cá chết tại đập Ba Tru: Nghệ An lấy mẫu nước xác định nguyên nhân ô nhiễm môi trường
- Dạy con tự tin: Bắt đầu bằng việc để con được chọn
- Du lịch vườn vải – Đừng chỉ bán vải, hãy bán cả trải nghiệm
Hiện trường vụ án mạng Gia Lai với nhiều dấu vết bất thường
Sự việc bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng ngày 17/6 tại địa bàn xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Người dân địa phương và người thân bàng hoàng khi phát hiện thi thể anh N.Đ. (sinh năm 1988) nằm bất động dưới gầm nhà sàn của gia đình. Ngay lập tức, tin báo được gửi đến cơ quan chức năng để tiến hành bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ pháp y cần thiết nhằm xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chuyên trách xác định nạn nhân tử vong do những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu do vật cứng tác động mạnh. Những dấu vết để lại cho thấy đã có một cuộc xô xát xảy ra trước khi nạn nhân qua đời, loại trừ hoàn toàn các khả năng tử vong do tai nạn tự nhiên hay bệnh lý. Các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng thu thập chứng cứ và khoanh vùng các đối tượng có liên quan đến sinh hoạt của nạn nhân trong đêm trước đó.
Dựa trên kết quả rà soát các mối quan hệ, cơ quan điều tra xác định Ksor Bế (sinh năm 1993), em rể của nạn nhân, là đối tượng nghi vấn số một. Thời điểm phát hiện vụ việc, Bế đã không còn có mặt tại nơi cư trú, dấy lên nghi ngờ về việc bỏ trốn sau khi gây án. Lực lượng trinh sát đã được triển khai đến các địa bàn lân cận để truy tìm, đồng thời vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo đúng trình tự tố tụng.
Diễn biến cuộc xô xát dẫn đến hậu quả chết người
Tại cơ quan điều tra sau khi ra đầu thú vào trưa ngày 17/6, Ksor Bế khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội bắt nguồn từ một cuộc nhậu đêm khuya. Theo lời khai, tối ngày 16/6, Bế cùng anh N.Đ. và một số người khác đi dự tiệc cưới của người quen trong xã. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm tiếp tục kéo về nhà sàn của anh N.Đ. để uống rượu thêm, dẫn đến việc nồng độ cồn trong người dâng cao và làm mất kiểm soát hành vi.
Mâu thuẫn bùng phát khi bình rượu đã cạn, anh N.Đ. đưa tiền nhờ Bế đi mua thêm nhưng do đêm đã khuya, không có cửa hàng nào còn mở cửa nên Bế quay về trả lại tiền. Anh N.Đ. do sẵn men trong người đã nổi giận, chửi bới và dùng gậy đuổi đánh mọi người có mặt tại đó. Trong lúc bỏ chạy để tránh đòn, Bế bị anh vợ đánh trúng vào trán và ngã từ cầu thang nhà sàn xuống đất, gây ra sự bực tức tột độ cho người em rể trong cơn say.
Khi anh N.Đ. tiếp tục cầm gậy định lao tới đánh tiếp, Bế đã vùng lên giật được cây gậy và đánh trả một phát mạnh vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy anh vợ không còn cử động, Bế hoảng sợ bỏ trốn sang xã Chư A Thai cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện và vận động đầu thú. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Ksor Bế để hoàn tất hồ sơ và tiến hành các bước xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Vinh Vũ (tổng hợp)
