Lợi dụng tâm lý bất ổn của nạn nhân sau biến cố gia đình, đối tượng tại Hà Nội đã đóng giả con nuôi để dẫn dụ ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng trong suốt hai năm qua.
- Nắng nóng gay gắt trên 38 độ C tại miền Trung kéo dài trong nhiều ngày tới
- Cá tra Việt Nam phục hồi mạnh mẽ tại thị trường Hoa Kỳ
- Hải Phòng: Án phạt 17 năm tù cho hành vi mạo danh cán bộ để lừa đả
Kịch bản đóng giả con nuôi để xây dựng lòng tin tuyệt đối
Cuối năm 2023, sau biến cố mất chồng, bà Vinh (70 tuổi) rơi vào tình trạng xáo trộn tâm lý và phải điều trị tinh thần. Trong lúc đi du lịch để tìm sự khuây khỏa, bà gặp Nguyễn Thị Kim Anh, một nhân viên tư vấn sinh năm 2000. Kim Anh chủ động chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân, nhận bà Vinh làm mẹ nuôi nhằm xây dựng lòng tin tuyệt đối.
Đến tháng 10/2024, bà Vinh ký hợp đồng nghỉ dưỡng đầu tiên trị giá hơn 200 triệu đồng thông qua Kim Anh. Tuy nhiên, việc đặt phòng thực tế gặp nhiều khó khăn, nạn nhân không thể liên lạc được với người tư vấn khi cần giải quyết quyền lợi. Khi nạn nhân muốn thanh lý, Kim Anh đã vẽ ra kịch bản có khách hàng muốn mua lại hợp đồng với giá cao để dẫn dụ tiếp.
Theo lời kể của con gái nạn nhân, Kim Anh thuyết phục bà Vinh rằng phải gom đủ số lượng hợp đồng mới có thể bán cho các đoàn khách lớn. Tin vào lời hứa lợi nhuận, người phụ nữ 70 tuổi tiếp tục ký thêm khoảng 20 hợp đồng tại công ty Holidays Việt Nam. Thủ đoạn này liên tục được lặp lại ngay cả khi đối tượng này chuyển sang làm việc tại đơn vị mới.
Vòng xoáy nợ nần từ tâm lý muốn gỡ vốn của nạn nhân
Chị D, con gái bà Vinh, cho biết tâm lý mẹ mình thay đổi rõ rệt trong suốt giai đoạn bị lừa dối. Bà thường xuyên lo âu, nghe điện thoại trong phòng riêng và tránh mặt con cháu khi bị hỏi về tiền bạc. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ đây là hệ quả của nỗi đau mất người thân nên không mảy may nghi ngờ về các hoạt động đầu tư của bà.
Sự việc chỉ vỡ lở vào tháng 10/2025 khi bà Vinh không còn khả năng chi trả các khoản vay nóng phát sinh bên ngoài. Lúc này, tổng số hợp đồng đã lên tới con số 74 với tổng thiệt hại được xác định là gần 20 tỷ đồng. Nạn nhân thừa nhận vì đã mất tiền tỷ nên nảy sinh tâm lý muốn gỡ lại vốn, dẫn đến việc bị cuốn sâu vào bẫy.
Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Kim Anh khai nhận hành vi lừa đảo nhằm mục đích đạt doanh số và hưởng hoa hồng cao. Mỗi hợp đồng ký kết thành công, nhân viên tư vấn có thể nhận mức chiết khấu từ 20% đến 40% giá trị. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm liên quan.
Nguyễn Chiến (tổng hợp)
