Người phụ nữ tại Đắk Lắk được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại rẫy cà phê gia đình sau một ngày mất liên lạc với người thân.
- Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt rực lửa với mức nhiệt cao nhất trong năm
- Vua Anh công khai thuế cá nhân nhằm minh bạch hóa ngân khố hoàng gia
- Trùm ma túy Phan Hữu Hiệu khai thêm tội khi đang chờ tử hình
Án mạng rẫy cà phê Đắk Lắk: Thi thể phát hiện lúc nửa đêm
Sự việc đau lòng bắt đầu vào sáng ngày 20/6 tại xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Quốc N. (57 tuổi) đã chở vợ mình là bà Nguyễn Thị Y. ra rẫy cà phê của gia đình để làm việc như thường lệ. Tuy nhiên, đây cũng là lần cuối cùng người thân nhìn thấy bà Y. còn khỏe mạnh trước khi thảm kịch xảy ra.
Đến cuối ngày, khi không thấy bà Y. trở về nhà và không thể liên lạc được, gia đình đã vô cùng lo lắng và tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ xuyên đêm tại khu vực rẫy cà phê vắng vẻ. Không gian tĩnh mịch của vườn cây càng làm tăng thêm sự bất an cho những người tham gia tìm kiếm.
Khoảng 0h ngày 21/6, thi thể bà Y. được tìm thấy trong tư thế nằm sấp ngay tại rẫy cà phê của gia đình. Ngay sau khi phát hiện, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan công an xã Pơng Drang. Hiện trường vụ việc nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra dấu vết.
Nghi phạm ra đầu thú tại quê nhà Hà Tĩnh
Trong khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, một tình tiết bất ngờ nảy sinh khi người chồng là ông Nguyễn Quốc N. không có mặt tại nơi cư trú. Các nỗ lực liên lạc với ông N. ban đầu đều không thành công, dấy lên nhiều nghi vấn về sự biến mất đột ngột này. Lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định lộ trình di chuyển của ông.
Sau khi rà soát và phối hợp với gia đình, lực lượng chức năng phát hiện ông N. đã rời bỏ địa phương để trốn về quê tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Dưới sự vận động quyết liệt từ phía người thân cũng như sự can thiệp của các cơ quan chức năng, ông N. đã từ bỏ ý định trốn tránh. Ông quyết định ra trình diện để đối mặt với những gì đã xảy ra.
Vào ngày 22/6, ông N. đã đến trụ sở Công an xã Gia Hanh để đầu thú và khai báo về hành vi của mình. Hiện tại, hồ sơ vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện để làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại địa phương bởi tính chất nghiêm trọng của nó.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
