Tại Tehran, Iran đang chuẩn bị cho lễ quốc tang kéo dài từ ngày 04 đến 09/7 dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, trong khi người kế nhiệm là ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa một lần xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.
- Người phụ nữ khuyết tật ở Nghệ An biến rác thành hoa tặng bệnh nhi
- Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Linh ở Đồng Tháp
- Bốn anh em ruột ở Nghệ An xây liền 5 nhà trên đất cha để lại
Cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2 – vụ tấn công mà Iran cáo buộc cũng khiến cha, mẹ và vợ của ông Mojtaba thiệt mạng, còn bản thân ông bị thương nặng. Kể từ đó, ông Mojtaba chỉ truyền đạt thông điệp thông qua các tuyên bố bằng văn bản, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện công khai nào.
Nghi lễ quốc tang được tổ chức tại Tehran, Qom, Mashhad (Iran) cùng Najaf và Karbala (Iraq). Iran đã tạm dừng các cuộc đàm phán ngoại giao trong giai đoạn này để tập trung cho công tác tổ chức.
Tang lễ đặt ra một câu hỏi cụ thể: liệu ông Mojtaba có xuất hiện để chủ trì các nghi thức cầu nguyện cho cha hay không. Đây sẽ là lần đầu tiên ông lộ diện trước công chúng với tư cách Lãnh tụ tối cao nếu điều đó xảy ra.
Giới chức Iran khẳng định ông Mojtaba đã hồi phục và vẫn trực tiếp chỉ đạo các vấn đề quan trọng của đất nước, bao gồm cả đàm phán với Washington. Tuy nhiên, hôm 01/7, ông cũng không tham dự buổi lễ tưởng niệm riêng dành cho người vợ quá cố của mình.
Khi được hỏi liệu tân Lãnh tụ tối cao có tham dự lễ tang hay không, ông Ali Akbar Pourjamshidian – trưởng ban tổ chức tang lễ – từ chối trả lời và cho biết: “Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi và quyết định hoàn toàn thuộc về văn phòng của nhà Lãnh tụ tối cao”.
Theo giới quan sát, nếu vắng mặt, chính quyền Iran nhiều khả năng sẽ giải thích đây là biện pháp bảo đảm an ninh trong bối cảnh xung đột còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi từng cảnh báo Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào giới lãnh đạo của nước này – một tuyên bố cho thấy mức độ lo ngại an ninh là có thật.
Khoảng cách giữa lời khẳng định của giới chức Iran rằng ông Mojtaba đang điều hành đất nước bình thường và việc ông liên tục vắng mặt ở mọi sự kiện, kể cả lễ tưởng niệm vợ, là điều cần được nhìn thẳng khi đánh giá thực chất quyền lực ở Tehran hiện nay.
Hồng Sơn (tổng hợp)
