HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc sau làn sóng chỉ trích dữ dội

HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo phải rời quê nhà dưới sự bảo vệ của 160 cảnh sát chống bạo động, giữa làn sóng phản đối gay gắt từ người hâm mộ.

Đám đông tập trung hô vang khẩu hiệu đòi ông từ chức, gọi ông là “kẻ giả dối” buộc lực lượng chức năng phải can thiệp để đảm bảo an toàn. Không chịu nổi áp lực dư luận ông Hong sau đó rời Hàn Quốc để sang California, Mỹ, đoàn tụ với gia đình.

Sức ép đối với ông Hong bùng lên thành cao trào khi đám đông người hâm mộ hô vang các khẩu hiệu như “Hong Myung-bo cút đi!” cùng nhiều lời lẽ mắng chửi thậm tệ. Tình hình căng thẳng tới mức 160 cảnh sát chống bạo động đã phải được huy động để hộ tống đội tuyển rời khỏi hiện trường an toàn.

Ngay sau đó ông Hong rời Hàn Quốc để sang California Mỹ – nơi gia đình ông đã định cư từ lâu. Trước đó ông cũng từng có một chuyến quay lại Mỹ ngắn ngày, không phải để dự World Cup mà để tránh áp lực dư luận trong nước, rồi chỉ ở Hàn Quốc vài ngày trước khi rời đi lần này. Khả năng ông tiếp tục sinh sống lâu dài tại Mỹ thay vì trở lại Hàn Quốc, hiện chưa bị loại trừ.

Trả lời báo chí trước khi rời đi ông Hong thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình: “Mọi trách nhiệm đều thuộc về tôi với tư cách là HLV trưởng”. Tuy nhiên ông bác bỏ các tin đồn về rạn nứt nội bộ phòng thay đồ trong đó có thông tin cầu thủ Jens Castrop không hòa nhập được với văn hóa bóng đá Hàn Quốc.

Đáng chú ý ông Hong để ngỏ một tuyên bố mang tính ẩn ý cho thấy vẫn còn những phần sự việc chưa được công khai: “Tôi có những điều cần nói và một ngày nào đó mọi thứ sẽ được phơi bày”. Giữa lời nhận trách nhiệm và lời hứa hẹn “phơi bày sự thật” còn bỏ ngỏ, khoảng cách giữa những gì ông Hong nói ra và những gì công chúng thực sự biết vẫn là điều cần được làm rõ trong thời gian tới.

Minh Thu (tổng hợp)