Vườn sầu riêng An Giang bán giá gấp ba nhờ mở cửa đón khách tham quan

An Giang – Chị Nguyễn Ngọc Giàu mở khu vườn sầu riêng rộng 15.000m2 tại ấp Quang Mẫn, xã Giồng Riềng, đón khách tham quan và bán được sầu riêng với giá cao gấp 2-3 lần thị trường.

Quyết định này được đưa ra giữa tháng 6 đúng lúc nhiều nhà vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long lao đao vì giá sầu riêng rớt xuống còn 30.000-40.000 đồng/kg. Thay vì bán tháo cho thương lái như phần lớn nhà vườn khác, gia đình chị Giàu chọn cách mở cửa vườn, để khách tự chọn và cắt trái tại chỗ.

Kết quả thể hiện ngay bằng con số, sầu riêng Ri6 tại vườn có giá 80.000 đồng/kg, sầu Thái 120.000 đồng/kg, Musang King 160.000 đồng/kg. Vụ đầu tiên năm 2025, 90 gốc sầu riêng cho thu hoạch khoảng 4 tấn trái toàn bộ được bán hết trong hơn một tháng. Mùa này vườn dự kiến đạt 7-8 tấn và đã tiêu thụ hơn 5 tấn dù mùa vụ mới bắt đầu. Mỗi ngày vườn đón 50-60 lượt khách riêng cuối tuần có thể lên tới vài trăm người khiến các chòi lá trong vườn luôn kín chỗ.

Con đường đến kết quả này không ngắn, ba mẹ chồng chị Giàu có 30 công đất gần 3ha trồng lúa nhiều năm nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải, luôn quẩn quanh cảnh được mùa mất giá. Vợ chồng chị bàn với cha mẹ chuyển đổi 15 công đất lúa kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, rồi đến các nhà vườn lớn ở Cần Thơ học kỹ thuật canh tác trước khi đầu tư 200 cây giống Ri6, Monthong và Musang King. Vườn được chăm sóc theo hướng hữu cơ suốt 5 năm.

Khi vụ đầu tiên trùng thời điểm thị trường cung vượt cầu chị Giàu không hạ giá bán cho thương lái mà quay sang ghi lại toàn bộ quá trình chăm cây, từ lúc thụ phấn hoa, dưỡng trái đến khi trái chín tự nhiên trên cây, rồi đăng video và hình ảnh lên Facebook cá nhân. Cách làm này giúp khách biết đến vườn đồng thời khiến mức giá cao hơn thị trường vẫn được chấp nhận, bởi người mua tận mắt thấy quy trình và tự tay chọn trái.

Mô hình mới không dừng ở việc bán trái cây. Ngoài sầu riêng vườn còn phục vụ các món ăn đồng quê và tạo việc làm cho 7-10 lao động địa phương vào ngày cao điểm, với thu nhập 200.000-300.000 đồng/ngày. Trên 15 công đất còn lại gia đình chị Giàu tiếp tục trồng thêm sầu riêng, xen canh ổi Ruby, chôm chôm, hạnh, khổ qua, dưa leo, đậu đũa để có thêm nguồn thu trong lúc chờ cây lớn, và đang tính đến việc xây homestay sinh thái trong vườn.

Chị Giàu cho biết để duy trì mô hình này nhà vườn phải chấp nhận đầu tư và đặc biệt chú trọng chất lượng trái. Sau mỗi vụ thu hoạch, khu vườn phải trải qua quy trình phục hồi dinh dưỡng nghiêm ngặt, tốn nhiều công sức và chi phí.

Chị Phương Nga du khách đến từ Minh Lương, xã Châu Thành, tỉnh An Giang, cùng đoàn hơn 10 người đến trải nghiệm vườn cho biết: “Thú vị nhất khi đến đây là được tự tay lựa chọn, hái những quả sầu riêng chín rồi thưởng thức ngay tại chỗ. Mình được tận mắt chứng kiến không gian vườn sạch, không sợ việc ngâm tẩm hóa chất độc hại. Giá cao hơn chợ một chút nhưng đổi lại là sự an tâm tuyệt đối cho sức khỏe của cả nhà”.

Ông Nguyễn Hùng Kiệt Chủ tịch Hội Nông dân xã Giồng Riềng đánh giá đây là mô hình phù hợp với chủ trương phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp của địa phương. Theo ông, cách làm của gia đình chị Giàu không chỉ nâng giá trị trái sầu riêng mà còn mở ra hướng đi mới cho nông dân trong vùng, tạo thêm giá trị gia tăng ngay trên chính mảnh vườn của mình.

Minh Thu (tổng hợp)