Người thợ ảnh Thanh Hóa phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ

Xã Sao Vàng, Thanh Hóa – Suốt 5 năm qua, anh Lê Thế Thắng âm thầm phục dựng miễn phí hơn 1.000 bức ảnh chân dung liệt sĩ bị nhòe mờ, rách nát, trả lại gương mặt người đã khuất cho hàng nghìn gia đình trên khắp cả nước.

Anh Thắng, 38 tuổi, thực hiện đều đặn tại một góc làm việc rộng chừng 5m2 trong nhà, với máy tính, máy in và máy quét ảnh, xuất phát từ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Anh cho biết cơ duyên đến với công việc này bắt nguồn từ những câu chuyện thời chiến mà cha anh, một cựu chiến binh từng tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, kể lại từ khi anh còn nhỏ.

Theo lời anh Thắng, những câu chuyện về sự khốc liệt của chiến trường năm xưa, về đồng đội của cha ngã xuống rồi bị bom đạn cày xới sau khi được chôn cất vội vã, đã in sâu vào tâm trí anh từ thuở thiếu thời. Chính sự hy sinh của thế hệ đi trước trở thành động lực để anh theo đuổi công việc phục dựng ảnh liệt sĩ như một cách tri ân cuộc sống hòa bình hiện tại.

Phục dựng ảnh liệt sĩ được anh Thắng đánh giá là công việc khó hơn nhiều so với phục chế ảnh thông thường, bởi phần lớn tư liệu gốc đã được chụp từ hơn nửa thế kỷ trước, qua thời gian bị nấm mốc, ố vàng, thậm chí một số bức chỉ còn lại vài đường nét mờ nhạt. Anh cho biết nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng tuyệt đối tư liệu gốc, kiên trì xử lý từng chi tiết nhỏ và không được phép tự suy diễn làm thay đổi diện mạo thật của người đã khuất.

Để giữ đúng thần thái và nhân dạng nhân vật, anh Thắng thường dành hàng giờ trò chuyện qua điện thoại với thân nhân liệt sĩ để nghe họ mô tả về dáng mũi, khuôn miệng hay nụ cười của người lính năm xưa. Với anh, một bức ảnh chỉ thực sự hoàn thành khi người thân nhìn vào và nhận ra đúng gương mặt họ đã gìn giữ trong ký ức suốt hàng chục năm.

Một trong những kỷ niệm để lại nhiều cảm xúc nhất với anh Thắng là lần phục dựng chân dung liệt sĩ Hà Văn Dậu, quê xã Thượng Ninh, Thanh Hóa. Người con gái của liệt sĩ tìm đến anh chỉ với một tấm ảnh nhỏ đã sờn cũ, do cha hy sinh khi chị còn quá nhỏ nên ký ức về ông gần như không còn rõ nét; khi bức ảnh hoàn thành, chị đã bật khóc vì lần đầu tiên nhìn thấy rõ gương mặt và thần thái của cha mình.

Đến nay, anh Thắng đã phục dựng hoàn toàn miễn phí hơn 1.000 bức ảnh chân dung liệt sĩ, gửi tới các gia đình trên khắp cả nước. Thời gian tới, anh dự định tiếp tục công việc này và mong muốn kết nối thêm nhiều tình nguyện viên để hoạt động phục dựng ảnh liệt sĩ có thể lan tỏa đến nhiều gia đình hơn.

Với anh Thắng, mỗi gương mặt liệt sĩ được phục dựng không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là cách nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống biết ơn và tri ân những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước.

Nguyễn Nhàn (Tổng hợp)