Suốt hàng chục năm gánh củi, vác hàng thuê để nuôi 8 người con, vợ chồng ông Phan Lồng và bà Nguyễn Thị Hoa đã rèn dạy các con thành đạt, với 6 thạc sĩ và 2 tiến sĩ.
- Mưa lớn kéo dài từ miền Bắc đến Thanh Hóa, Quảng Trị ngày 12/7
- Hai vụ án mạng ở An Giang bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ
- Mưa lớn khiến nhiều xã ở Sơn La ngập sâu, sạt lở đất đá
Ông Phan Lồng, 87 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 74 tuổi, kết hôn năm 1977 tại xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, sinh được 8 người con gồm ba trai, năm gái. Ở thời điểm đó, gia đình ông bà được xem là nghèo nhất xóm, buộc ông phải làm đủ nghề, từ bán thuốc Tây dạo đến lên rừng chặt củi, để có tiền nuôi các con ăn học.
Dù nhiều bữa cơm không đủ ăn, ông Lồng vẫn nhất quyết không cho bất kỳ người con nào nghỉ học, luôn nhắc nhở các con rằng chỉ có học tập mới có thể thay đổi được số phận. Khi thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhiều người trong xóm từng khuyên ông bà cho con nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ, nhưng ông đều gạt bỏ ý kiến đó.
Để rèn nếp học tập cho đàn con, mỗi tối sau bữa cơm, ông Lồng bắt các con ngồi vào bàn học, còn ông ngồi bên ngoài trông chừng, chỉ cần nghe tiếng xì xào là lập tức nhắc nhở để không gian trở lại yên tĩnh. Buổi sáng, đúng 4h, lũ trẻ phải thức dậy học bài ngay khi nghe tiếng gọi của cha.
Nhờ sự kiên trì đó, cả 8 người con của ông bà lần lượt trưởng thành, với 6 người có bằng thạc sĩ và 2 người có bằng tiến sĩ. Nhiều năm liền, gia đình ông Lồng được huyện Quế Sơn và UBND tỉnh Quảng Nam trao tặng danh hiệu vượt khó nuôi dạy con thành tài.
Khi cái nghèo đã lùi xa, ông Lồng lại mắc bệnh Alzheimer và không còn nhớ tên các con. Hiện các con đã đón ông bà về sinh sống tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để phụng dưỡng, còn căn nhà tạm bợ ngày xưa ở quê cũng đã được xây mới kiên cố.
Đầu tháng 7, chị Phan Kiều Trinh, 40 tuổi, người con thứ tư trong gia đình, đã hoàn thành 25 chương tự truyện ghi lại hành trình vượt khó của cha mẹ, với mong muốn giúp con cháu đời sau hiểu về một thời cơ hàn của gia đình và noi theo tấm gương ấy. Với các con ông Lồng, dù cha không còn minh mẫn để nhớ tên từng người, bài học về sự kiên trì và hy sinh của ông vẫn luôn được khắc sâu trong ký ức.
Theo chia sẻ của tiến sĩ Phan Học, một trong tám người con của ông bà, đến nay các con vẫn duy trì thói quen học hỏi mỗi ngày qua công việc, sách vở và những người xung quanh, xem đó là cách để không ngừng mở rộng hiểu biết và trân trọng hơn những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mình.
Nguyễn Nhàn (Tổng hợp)
