CENTCOM xác nhận quân đội Mỹ, dưới chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đã phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi ông Trump cảnh báo Tehran sẽ phải trả giá đắt.
- Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập sau 57 năm
- Thuê nhà rồi bán lại bằng giấy tờ giả, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng
- Nữ sinh từng sợ Hóa học tốt nghiệp xuất sắc nhờ thầy cô đồng hành
Theo tuyên bố của CENTCOM đăng trên mạng xã hội X vào lúc 16h45 ngày 13/7 (rạng sáng 14/7 theo giờ Iran), các cuộc không kích nhắm vào hệ thống giám sát bờ biển, năng lượng phục vụ máy bay không người lái và tên lửa của Iran, nhằm làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Hãng thông tấn IRNA của Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn tại thành phố cảng Bandar Abbas, đảo Kish, đảo Qeshm và thành phố Jam thuộc tỉnh Bushehr, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X: “Vào lúc 16h45 ngày 13/7 (rạng sáng 14/7 theo giờ Iran), dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh, CENTCOM đã bắt đầu phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran”. Cơ quan này khẳng định: “Các cuộc không kích này sẽ tiếp tục buộc các lực lượng Iran phải trả giá đắt và làm suy yếu khả năng tấn công của họ đối với hoạt động vận tải thương mại ở eo biển Hormuz”.
Trước khi đợt tấn công diễn ra, Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ “tấn công Iran rất mạnh vào tối nay”. Ông nói: “Chúng ta có một lượng đạn dược khổng lồ… và việc này sẽ tiếp tục, rồi chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Nhưng chúng ta đang triệt hạ toàn bộ khả năng tấn công của họ, và chúng ta đang kiểm soát eo biển Hormuz. Chúng ta đang tái lập lệnh phong tỏa và đây là lệnh phong tỏa không dành cho ai khác ngoài Iran”.
Đây là đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, và ông Trump cho biết Mỹ có kế hoạch tiếp tục các cuộc tấn công quân sự trong 2-3 tuần tới. Ông khẳng định Washington đang theo dõi sát các mục tiêu của Iran nhưng từ chối tiết lộ chi tiết hoạt động.
Thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran ký kết hồi tháng trước từng mở ra giai đoạn đàm phán 60 ngày về các vấn đề hạt nhân nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, thỏa thuận này hiện rơi vào hỗn loạn khi các cuộc không kích đã tái diễn từ cả hai phía, cho thấy khoảng cách giữa văn bản ký kết và diễn biến thực tế trên chiến trường.
Ông Trump gọi bản ghi nhớ với Iran là một “bài kiểm tra” mà lẽ ra ông muốn bỏ qua để tiến thẳng tới thỏa thuận. Ông nói: “Đó là một chiến thuật tiêu chuẩn ở Mỹ khi bạn tiến tới một bản ghi nhớ và sau đó bạn tiến tới thỏa thuận. Tôi đã nói, cứ tiến thẳng tới thỏa thuận trước đi. Nhưng bạn biết gì không? Đó giống như là một bài kiểm tra, và họ (Iran) đã không đạt được. Họ đã không tôn trọng bài kiểm tra đó”.
Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định cuộc chiến với Iran đang diễn ra “rất nhanh” dù đã vượt qua các thời hạn ông từng dự đoán trước đó. Ông nói: “Chúng ta đang tấn công họ vào tối nay, và chúng ta đang triệt hạ toàn bộ khả năng của họ đối với bất kỳ điều gì liên quan đến eo biển, với eo biển Hormuz, và tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ nơi này”.
Minh Thu (tổng hợp)
