Mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh lớp 7 làm thêm hè mua bảo hiểm y tế

Thanh Hóa – Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nguyễn Hữu Gia Hòa, học sinh lớp 7B Trường THCS Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lộc, tranh thủ kỳ nghỉ hè ra Hà Nội phụ việc tại một ga ra ô tô để dành tiền mua sách vở, quần áo và thẻ bảo hiểm y tế cho năm học mới.

Những ngày đầu tháng 7, trong khi bạn bè cùng trang lứa nghỉ ngơi, Hòa vẫn đều đặn quét dọn, sắp xếp đồ đạc và rửa xe tại ga ra, nơi mỗi đồng công em kiếm được đều dành cho năm học mới. Bà Bùi Thị Quýnh (61 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), bác ruột của Hòa, cho biết gia đình quá khó khăn nên cháu tự nguyện xin đi làm để đỡ gánh nặng tiền học phí, sách vở và bảo hiểm y tế.

Gia Hòa mất mẹ khi mới hơn 2 tuổi, do bà bị ung thư gan giai đoạn cuối và qua đời chỉ sau ba tháng điều trị. Từ đó, em sống cùng bố trong một căn nhà tạm giữa vùng rừng sâu, còn thu nhập từ công việc thời vụ của hai bố con không đủ trang trải cuộc sống.

Năm Hòa lên 3 tuổi, bà Quýnh đón cháu về nuôi dưỡng. Tháng 2 năm nay, bố của Hòa qua đời sau một vụ tai nạn lao động, khiến em trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. “Ngày biết tin bố mất, cháu suy sụp lắm. Hòa ít nói hẳn, cứ lặng lẽ ngồi một mình. Tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng học, bởi dù khó khăn đến đâu cũng không được bỏ cuộc”, bà Quýnh kể.

Ở tuổi 61, sức khỏe bà Quýnh ngày càng giảm sút, không còn đủ sức làm thêm hay chăn nuôi, trồng trọt. Năm ngoái, chồng bà bị hoại tử chân, phải nhập viện phẫu thuật, khiến gia đình phải bán bò, bán trâu và vay mượn thêm để trang trải viện phí. “Vợ chồng tôi không có lương hưu, cũng không có việc làm thêm. Các con lớn đều có cuộc sống riêng. Năm nào đến đầu năm học tôi lo lắm. Tiền sách vở, quần áo rồi tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho cháu đều là những khoản không nhỏ đối với gia đình”, bà Quýnh nói.

Một người thân chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cậu bé mồ côi.
(Ảnh minh họa: Khai mở)

Hiểu được gánh nặng của bác, kỳ nghỉ hè năm nay Hòa xin ra Hà Nội phụ việc tại ga ra ô tô của người thân, nhận những việc vừa sức như quét dọn, sắp xếp đồ đạc và rửa xe. “Có tiền em sẽ mua sách vở, quần áo đi học và mua thẻ BHYT. Em không muốn bác phải lo nhiều”, Hòa nói.

Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, cho biết Hòa là học sinh ngoan, lễ phép, sống tự lập và ít khi than phiền về hoàn cảnh của mình. “Em sống tự lập, ít khi than phiền hay kể về những khó khăn của mình. Hè này, thay vì nghỉ ngơi, em xin đi làm thêm để có tiền mua sách vở, quần áo và thẻ BHYT cho năm học mới. Nhìn em còn nhỏ mà đã biết lo toan như vậy, chúng tôi rất thương”, cô Nga chia sẻ.

Câu chuyện của Hòa không phải cá biệt. Tại lớp 7B, khoảng một nửa trong số 47 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tương tự, từ mồ côi một phần đến mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc sống trong gia đình cha mẹ ly hôn, thiếu thốn nhiều bề. Trách nhiệm đặt ra không chỉ với riêng gia đình Hòa, mà với cả hệ thống trường học và địa phương, trong việc bảo đảm mỗi em nhỏ đều có tấm thẻ BHYT làm điểm tựa khi ốm đau.

Chương trình “Nâng bước đến trường – Trao tặng thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” do báo Dân trí phát động từ năm học 2022-2023 đã trao 7.210 thẻ BHYT sau 4 năm triển khai. Theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT, song phần còn lại vẫn là gánh nặng với những gia đình như của Hòa.

Thành luân (tổng hợp)