Ba nghệ sĩ đóng vai trưởng thôn nổi tiếng, ba số phận khác nhau

NSND Bùi Bài Bình, nghệ sĩ Quốc Tuấn và cố NSƯT Văn Hiệp đều từng gây dấu ấn với vai trưởng thôn trên màn ảnh Việt, nhưng cuộc đời thật của ba nghệ sĩ lại rẽ theo ba hướng hoàn toàn khác nhau.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn có cuộc sống bình yên bên con trai Bôm sau vai trưởng thôn nổi tiếng, khiến nhiều khán giả quan tâm và xúc động.
Nghệ sĩ Quốc Tuấn cùng con trai Bôm quây quần tại nhà, gắn bó trong cuộc sống đời thường. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Quốc Tuấn từng gác lại sự nghiệp nhiều năm để đồng hành cùng con trai mắc bệnh hiếm, trong khi NSND Bùi Bài Bình có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ hơn bốn thập kỷ. Riêng cố NSƯT Văn Hiệp đã qua đời từ năm 2013, để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả từng yêu mến hình tượng trưởng thôn ông từng thể hiện.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn, sinh năm 1961, ghi dấu ấn với vai trưởng thôn Kiên trong bộ phim Người thổi tù và hàng tổng, phát sóng năm 2001 và nhanh chóng trở thành hiện tượng của truyền hình Việt. Nhân vật Kiên thật thà, có phần vụng về nhưng luôn sống tình cảm và hết lòng vì người dân trong làng, được Quốc Tuấn thể hiện bằng lối diễn mộc mạc, tự nhiên, giúp anh được khán giả gọi bằng biệt danh trưởng thôn Kiên suốt hơn hai thập kỷ qua.

Dù sự nghiệp thành công, Quốc Tuấn trải qua nhiều biến cố khi con trai anh, Bôm, mắc hội chứng Apert, một căn bệnh hiếm gặp trên thế giới, khiến anh phải gác lại công việc nhiều năm để chăm sóc và chữa trị cho con. Năm 2021, anh nghỉ hưu sau 19 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, trước khi trở lại điện ảnh trong năm nay với hai dự án mới.

Chia sẻ với báo Dân trí, Quốc Tuấn cho biết cuộc sống hiện tại của anh đã thanh thản hơn khi được tiếp tục làm nghề, nhưng sức khỏe và việc học của con trai vẫn là mối quan tâm lớn nhất, dù Bôm đã đỗ đại học. Ở tuổi 65, nam nghệ sĩ gần như không xuất hiện trên mạng xã hội và từng từ chối nhiều lời đề nghị khai thác thương mại hình ảnh cá nhân, cho rằng giá trị bền vững của mình nằm ở những tác phẩm đã thực hiện.

Ba diễn viên từng gây ấn tượng với vai trưởng thôn trên màn ảnh Việt có phản ứng trái ngược sau khi nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Hai diễn viên từng đảm nhận vai trưởng thôn gặp gỡ, trò chuyện trong không khí thân tình. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Nếu Quốc Tuấn được nhớ đến với hình ảnh trưởng thôn hiền lành, NSND Bùi Bài Bình, sinh năm 1956, lại ghi dấu ấn với vai Khuếnh, trưởng thôn tham lam, mưu mô trong phim Gió làng Kình năm 2008, một trong những vai phản diện thành công nhất sự nghiệp của ông sau vai lão Tòng độc ác trong phim Ma làng trước đó. Diễn xuất chân thực khiến nhiều khán giả từng nhầm lẫn giữa nhân vật và con người ngoài đời, thậm chí có cán bộ địa phương từng phản ứng vì cho rằng vai diễn làm méo mó hình ảnh lãnh đạo cơ sở, trong khi nhiều người dân lại cho rằng phim còn phản ánh nhẹ hơn thực tế.

Ngoài sự nghiệp, NSND Bùi Bài Bình còn được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt suốt 45 năm bên NSƯT Ngọc Thu, người đã lui về hậu phương chăm sóc gia đình và hai con để chồng yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Ông từng nhiều lần thừa nhận nếu không có sự động viên của vợ trong giai đoạn sự nghiệp khó khăn, có lẽ ông đã rẽ hướng sang kinh doanh từ sớm.

Ở tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình sống cùng vợ, con cháu ba thế hệ trong một ngôi nhà tại Hà Nội, với nguồn thu nhập chính là khoản lương hưu khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng từ Hãng phim truyện Việt Nam, còn tiền đóng phim chỉ là khoản thu nhập thêm. Ông cho biết bản thân sống giản dị, không cầu kỳ trong sinh hoạt và luôn cố gắng giữ hòa khí trong gia đình, tự nhận mình là người bố chồng dễ tính.

Nhìn lại dấu ấn của cố NSƯT Văn Hiệp với vai trưởng thôn mộc mạc, gần gũi, từng ghi dấu sâu đậm trên màn ảnh Việt.
Hình ảnh cố NSƯT Văn Hiệp, nghệ sĩ gắn liền với nhiều vai trưởng thôn được khán giả yêu mến. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Trong khi đó, cố NSƯT Văn Hiệp được xem là gương mặt gắn liền nhất với danh xưng trưởng thôn quốc dân nhờ gương mặt hiền lành, lối diễn tự nhiên và vẻ ngoài chất phác phù hợp với các vai nông dân, trưởng thôn miền Bắc. Ông từng theo học khóa đầu tiên của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1963 đến năm 1990, trước khi nghỉ hưu năm 2002 sau 40 năm cống hiến cho nghệ thuật; câu thoại quen thuộc “xét một cách toàn diện” do ông thể hiện từng trở thành câu cửa miệng của nhiều khán giả.

Trái ngược với tiếng cười mang lại cho khán giả, cuộc sống riêng của Văn Hiệp lại nhiều nỗi buồn, khi ông từng chia sẻ không dám nhận mình là người vị tha mà chỉ cố gắng cư xử đàng hoàng khi nói về cuộc hôn nhân của mình. Năm 2013, ông qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật, và năm tháng sau đó được truy tặng danh hiệu NSƯT để ghi nhận những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật.

Nguyễn Nhàn (Tổng hợp)