Gia đình bốn người tử vong trên đường đưa con đi khám bệnh

Một gia đình bốn người, gồm vợ chồng anh Lê Công Đoàn cùng hai con nhỏ, tử vong trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 khi đang trên đường đưa con đi khám bệnh tại TPHCM.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 21/7, khi xe khách giường nằm bốc cháy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, Đồng Nai, khiến tổng cộng 7 hành khách thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân tử vong có anh Lê Công Đoàn, 28 tuổi, vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, 24 tuổi, cùng hai con nhỏ 2 và 4 tuổi, vốn lên xe từ tối hôm trước để đưa con vào TPHCM khám bệnh viêm tai giữa.

Theo lời kể của người thân, chiều 20/7, vợ chồng anh Đoàn đi làm về thì thấy con gái út đau tai nặng hơn, dù trước đó bé đã được đưa đi khám tại một phòng mạch gần nhà nhưng bệnh không thuyên giảm. Trước tình hình đó, anh Đoàn liên hệ nhà xe và được thông báo chỉ còn hai giường ở cuối xe.

Dù lo ngại vị trí ngồi phía cuối xe có thể khiến các con bị xóc trong hành trình dài, anh Đoàn vẫn quyết định đặt vé để kịp đưa con vào TPHCM khám bệnh, với dự định quay về ngay trong ngày hôm sau. Khoảng 20h30 tối 20/7, xe trung chuyển đến đón cả gia đình ra điểm tập kết để lên chuyến xe khách khởi hành lúc 22h cùng ngày, dự kiến đến TPHCM vào khoảng 4-5h sáng hôm sau.

Bi kịch xe khách cháy khiến một gia đình mất người thân sau chuyến đưa hai con đi khám, để lại nỗi đau xé lòng và nhiều day dứt.
Người thân lặng lẽ xem lại ảnh gia đình sau biến cố đau thương từ vụ xe khách cháy. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, hơn 2h sáng 21/7, xe khách do tài xế Trần Thanh Hải, 41 tuổi, quê Khánh Hòa, điều khiển theo hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM, khi đến đoạn Km1839 quốc lộ 1, thuộc xã Hưng Thịnh, Đồng Nai, bất ngờ lao vào lan can đường rồi bốc cháy. Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong tại chỗ, trong khi 5 người khác bị thương phải chuyển đến các bệnh viện cấp cứu.

Sau khi không liên lạc được với con trai suốt nhiều giờ dù xe đã quá giờ đến nơi, bà Mai Thị Hoàng, 47 tuổi, mẹ anh Đoàn, nhận được tin báo về vụ tai nạn. Đến chiều 21/7, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà xác nhận cả bốn người thân, gồm con trai, con dâu và hai cháu nội, đều đã tử vong trong vụ cháy.

Chuyến đi vốn được gia đình dự định chỉ kéo dài trong ngày để đưa các con đi khám bệnh đã trở thành hành trình cuối cùng của cả bốn người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong này.

Nguyễn Nhàn (Tổng hợp)