Lũ quét ở Lai Châu cuốn trôi vợ, con – chồng mất tất cả

Lai Châu – Trận lũ quét tại xã Mường Than cuốn trôi ngôi nhà của anh Nguyễn Thanh Hải cùng vợ và hai con, chỉ mình anh sống sót trở về bên hai cỗ quan tài.

Sáng 17/7, khi cả nhà đang ngủ tại bản Chít, nước từ suối Nậm Sáng bất ngờ dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn, cuốn phăng ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Hải xuống hạ lưu. Anh bị cuốn trôi hơn 1km nhưng bám được vào một gò đất và được cứu sống, trong khi vợ là chị Phạm Thị L. (SN 1994) cùng các con anh không qua khỏi.

Sáng hôm đó, chị L. là người đầu tiên phát hiện nước tràn vào quán và gọi cả nhà tỉnh dậy. Anh Hải chạy ra ngoài định lấy dây thừng buộc vào gốc cây để cả nhà bám, nhưng nước dâng quá nhanh, đồ đạc nổi lềnh bềnh chặn mất lối thoát.

Anh Hải ngồi thất thần tại khu vực ngập lũ sau khi được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Thi thể chị L. và con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018) được tìm thấy ngày 18/7, cách nhà khoảng 1km. Hai ngày sau, ngày 20/7, thi thể con gái Phạm Bảo C. (SN 2015) mới được tìm thấy, cách nhà tới 15km. Nhà cửa không còn, anh Hải phải đưa thi thể vợ con về nhà bố mẹ đẻ ở bản Cẩm Trung, xã Than Uyên để lo hậu sự.

Anh Hải ngồi xe lăn trao đổi với lực lượng hỗ trợ trong thời gian điều trị sau trận lũ. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Gia đình anh Hải không phải trường hợp duy nhất trắng tay sau trận lũ. Theo ông Tòng Văn Liệu, Bí thư chi bộ bản Chít, gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) cũng mất toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông cùng đồ dùng sinh hoạt, trong khi chồng chị đang đi làm ăn xa không kịp về ứng cứu.

Hình ảnh thật lòng nơi rốn lũ: Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ cứu hộ và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngổn ngang sau mưa lũ. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Sáng xảy ra lũ, chị Thiết đi bộ qua cầu để đón hai con ở nhà ông bà cách đó khoảng 2km thì bị dòng nước từ suối Nậm Sáng ập tới. Chị kịp chạy vào một nhà dân gần đó nhưng vẫn bị cuốn trôi, may mắn bám được vào mái tôn và được người khác kéo vào bờ kịp thời.

Hình ảnh thật lòng nơi rốn lũ: Nhiều ngôi nhà dọc Quốc lộ 32 bị cuốn trôi, người dân đối mặt thiệt hại nặng nề sau thiên tai.
Nhiều ngôi nhà ven Quốc lộ 32 bị vùi lấp, hư hỏng nặng sau mưa lũ. (Ảnh minh họa: Khai Mở)

Dọc Quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít, phần lớn là các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ. Chỉ trong ít phút, lũ dữ đã cuốn đi gần hết tài sản và nhà cửa của hàng chục hộ dân, đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần.

Nguyên nhân trực tiếp là đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 15/7 đến ngày 19/7 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, với lượng mưa phổ biến 150-300mm. Một số trạm ghi nhận lượng mưa vượt xa mức đó như Pắc Ta 397mm, Hua Bum 389mm; tính từ đầu tháng 7, có nơi lượng mưa cục bộ đã vượt ngưỡng 900mm.

Theo thống kê mới nhất, trận lũ quét sáng 17/7 tại xã Mường Than đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Về tài sản, 28 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 224 nhà bị hư hỏng hoặc ngập lụt, và 526 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Hơn 408ha lúa và hoa màu bị tàn phá. Nhiều tuyến quốc lộ như QL4H, QL12, QL32, QL279 cùng các tuyến đường tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h ngày 20/7/2026, mưa lũ tại Lai Châu ước gây thiệt hại khoảng 270 tỷ đồng. Con số này vẫn có thể tăng khi lực lượng chức năng chưa hoàn tất thống kê thiệt hại tại các khu vực còn chia cắt.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai người mất tích và hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở. Nhưng với hàng trăm hộ dân đã mất trắng nhà cửa, tài sản chỉ trong một đêm mưa, câu hỏi về khả năng cảnh báo sớm và ứng phó với lũ quét ở những khu vực ven suối như bản Chít vẫn còn bỏ ngỏ.

Minh Thu (tổng hợp)