Hài cốt Hiroshima: Hành trình 7 năm của Rebun Kayo

Rebun Kayo bền bỉ tìm kiếm hài cốt nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima trên đảo Ninoshima suốt 7 năm, mang hy vọng xoa dịu nỗi đau người sống sót.

Từ năm 2018, Rebun Kayo, nhà nghiên cứu tại Đại học Hiroshima, đã một mình tìm kiếm hài cốt nạn nhân vụ ném bom nguyên tử năm 1945. Hàng năm, ông đến đảo Ninoshima hàng chục lần. Nơi đây từng là bệnh viện dã chiến sau thảm họa. Công việc của ông không chỉ tìm lại quá khứ mà còn mang lại sự bình yên cho những người còn bị ám ảnh bởi ký ức chiến tranh.

Hài cốt Hiroshima: Hành trình bền bỉ của một nhà nghiên cứu

Ông Rebun Kayo tìm kiếm hài cốt nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945 tại đảo Ninoshima ngày 8/7. (Ảnh: Tin 360)

Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử đã tàn phá Hiroshima, cướp đi ít nhất 78.000 sinh mạng. Ninoshima, cách tâm nổ 4 km, trở thành nơi tiếp nhận khoảng 10.000 nạn nhân. Hầu hết qua đời do thiếu thốn y tế. Hài cốt được chôn vội trong hỗn loạn. Từ năm 1947, khoảng 3.000 bộ hài cốt được tìm thấy, chủ yếu trong các hầm trú bom. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho rằng vẫn còn vô số hài cốt ẩn dưới lòng đất.

Năm 2014, ông Kayo nhận được tin về một địa điểm nghi có hài cốt. Đến năm 2018, ông bắt đầu hành trình đơn độc. Mỗi chuyến đi, ông chuẩn bị ủng, mũ bảo hộ và thuốc chống côn trùng. Ông đào đất cẩn thận, dùng rây lọc để tìm những mảnh xương nhỏ. Đến nay, ông đã phát hiện khoảng 100 mảnh xương, bao gồm xương sọ và hàm răng trẻ sơ sinh. Những mảnh xương này được ông đưa đến chùa Phật giáo để các linh hồn được an nghỉ.

Hài cốt Hiroshima: Hàn gắn nỗi đau của người còn sống

Công việc của ông Kayo mang ý nghĩa sâu sắc với những người sống sót. Bà Tamiko Sora, 83 tuổi, là một nhân chứng của thảm họa. Khi còn nhỏ, bà sống sót sau vụ nổ cách tâm chấn 1,4 km. Gia đình bà mất nhà, khuôn mặt bà bị bỏng. Trên đường chạy nạn, bà gặp một bé gái 5 tuổi tên Hiroko và một người phụ nữ cầu cứu. Ký ức ấy khiến bà day dứt suốt 80 năm. Bà tin rằng những người này có thể đã được đưa đến Ninoshima.

Bà Tamiko Sora cầu nguyện trước hài cốt được tìm thấy trên đảo Ninoshima ngày 9/7. (Ảnh: Tin 360)

Bà Sora từng đến Ninoshima hai lần để cầu nguyện tại đài tưởng niệm. Gần đây, ông Kayo mang đến bà một hộp chứa mảnh xương trẻ em. Nhìn vào hộp, bà lặng lẽ cầu nguyện, như thể gặp lại Hiroko. “Cháu đã được tìm thấy rồi,” bà thì thầm.

Ký ức chiến tranh: Nỗ lực hàn gắn quá khứ

Ninoshima từng là trung tâm kiểm dịch sau vụ ném bom. Nạn nhân được đưa đến đây với vết thương nặng. Nhiều người qua đời ngay trên thuyền. Binh sĩ Nhật phải hỏa táng và chôn cất liên tục. Nhân chứng Eiko Gishi kể rằng thi thể chất đầy trong hầm trú bom và hố chôn tập thể. Cựu bác sĩ Yoshitaka Kohara mô tả khung cảnh như “địa ngục trần gian”.

Ông Kayo và những người như bà Sora không ngừng nỗ lực tưởng nhớ nạn nhân. Với họ, chiến tranh chỉ thực sự kết thúc khi mọi hài cốt được tìm thấy. Hành trình này không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để chữa lành những vết thương tâm hồn chưa bao giờ lành.

Theo: Tin 360