Vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội khiến bé gái 4 tuổi tử vong với thương tích 99% đang gây rúng động dư luận về sự tàn khốc của người thân.
- Iran kiên quyết bác bỏ lằn ranh đỏ hạt nhân của Mỹ
- Website phim lậu: Việt Nam bắt đầu đợt truy quét lớn trên toàn quốc
- Trả lại tiền nhặt được: Tấm lòng của cụ bà gần 80 tuổi tại Củ Chi
Diễn biến đau lòng tại bệnh viện
Ngày 06/5, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tiến hành làm rõ vụ việc cháu B.T.H., mới 4 tuổi, đã qua đời sau một thời gian dài chịu đựng sự ngược đãi từ chính người thân trong gia đình. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu vào chiều tối ngày 03/5 trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đã ngừng tuần hoàn và rơi vào hôn mê sâu. Trên cơ thể bé gái nhỏ bé lúc bấy giờ chằng chịt những vết thương cũ mới xen lẫn, minh chứng cho những trận đòn roi tàn khốc.
Kết quả giám định pháp y sơ bộ đưa ra con số khiến nhiều người bàng hoàng khi tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé lên tới 99%. Mặc dù các bác sĩ đã dồn mọi nguồn lực và nỗ lực để cứu chữa trong suốt ba ngày đêm, nhưng do thương tích quá nặng, cháu H. đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 06/5. Sự ra đi của cháu bé không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ trẻ em trong xã hội.
Vụ việc được xác định xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Phú Diễn, nơi cháu bé sinh sống cùng mẹ và người tình của mẹ. Tại hiện trường và qua lời khai ban đầu, những dấu vết của sự bạo hành được thể hiện rõ nét, cho thấy nạn nhân đã phải trải qua một môi trường sống đầy sợ hãi. Hiện nay, các thủ tục pháp lý đang được khẩn trương hoàn thiện để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
Quá trình bạo hành trẻ em kéo dài
Cơ quan điều tra xác định hai nghi phạm chính là Nguyễn Minh H. (22 tuổi) và Bàn Thị T. (20 tuổi), cả hai đang chung sống với nhau như vợ chồng tại Hà Nội. Cháu H. là con riêng của T., chỉ vừa mới chuyển đến sống cùng cặp đôi này từ tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự chăm sóc, cháu bé lại trở thành đối tượng để hai người này trút giận và thực hiện các hành vi hành hạ dã man.
Trong ngày 03/5, với lý do cháu bé không nghe lời, H. và T. đã liên tục đánh đập nạn nhân nhiều lần rồi bỏ mặc cháu trong phòng. Chỉ đến khi thấy cháu có dấu hiệu nguy kịch, tính mạng bị đe dọa, hai người này mới lo sợ tiến hành sơ cứu tại chỗ và gọi xe đưa đi bệnh viện. Hành động này được xem là sự muộn màng sau một chuỗi những hành vi bạo lực không nương tay nhắm vào một đứa trẻ không có khả năng tự vệ.
Tại cơ quan chức năng, cả hai đã phải thừa nhận việc hành hạ cháu bé đã diễn ra liên tục trong khoảng một tháng trước đó với tần suất dày đặc. Không chỉ dừng lại ở việc đánh đập thể xác từ 2 đến 3 ngày một lần, họ còn áp dụng các hình phạt vô nhân đạo như bỏ đói và bắt phạt cháu. Đây được nhận định là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm thô bạo quyền được sống và bảo vệ của trẻ nhỏ.
Theo: VietNamNet
