Trước tổng tuyển cử Myanmar bắt đầu từ 29/12, xung đột vũ trang và bất ổn an ninh khiến chiến dịch tranh cử thiếu sức sống.
- Công an hai tỉnh phối hợp giải cứu nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn giao thông
- Lâm Vỹ Dạ giảm cân ngoạn mục nhờ cú hích tinh thần
- Sống bằng lòng nhân, không sống bằng quyền lực
Chiến dịch tranh cử mờ nhạt tại nhiều địa phương
Chỉ ít ngày trước khi bước vào giai đoạn bỏ phiếu đầu tiên, không khí tranh cử tại Myanmar diễn ra trầm lắng. Tại các thành phố lớn như Yangon và Mandalay, người dân cho biết họ hầu như không chứng kiến các hoạt động vận động công khai, ngoài một số bảng quảng bá xuất hiện rải rác trên đường phố.
So với các kỳ bầu cử trước đây, khi các cuộc mít tinh và diễu hành tạo nên không khí sôi động, chiến dịch lần này bị thu hẹp đáng kể. Lo ngại về an ninh và xung đột kéo dài khiến nhiều đảng phái hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cử tri, làm giảm sự hiện diện của cuộc bầu cử trong đời sống thường nhật.
Nỗi lo an toàn chi phối tâm lý cử tri
Bên cạnh sự trầm lắng của chiến dịch tranh cử, tâm lý bất an đang bao trùm một bộ phận người dân trước ngày bỏ phiếu. Các tổ chức quốc tế cảnh báo cuộc bầu cử diễn ra trong môi trường bạo lực và đàn áp, khi giao tranh giữa quân đội và các lực lượng đối lập vẫn chưa chấm dứt.
Nhiều cử tri lo ngại việc không tham gia bỏ phiếu có thể kéo theo rủi ro trong sinh hoạt và đi lại, dù không có thông báo chính thức. Chính quyền quân sự khẳng định cuộc bầu cử là bước đi nhằm đưa đất nước trở lại trật tự pháp lý, song sự hoài nghi và nỗi sợ vẫn khiến tiến trình này thiếu đi sự ủng hộ rộng rãi từ xã hội.
Theo: Reuters.
