Bé trai 12 tuổi thoát chết trong thảm án Đắk Lắk đang hồi phục

Bị đâm thấu ngực cùng nhiều vết chém, bé trai 12 tuổi may mắn sống sót sau vụ thảm án ở Đắk Lắk đã được phẫu thuật khẩn, sức khỏe dần ổn định

Phẫu thuật khẩn cấp trong đêm

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết sáng 13/9, bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi Trần Tấn P. (12 tuổi), nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án mạng nghiêm trọng tại hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột.

Bệnh nhân nhập viện lúc 2h21 trong tình trạng đa chấn thương, mất máu, phổi thông khí giảm, tràn khí dưới da vùng ngực. Các bác sĩ phát hiện nhiều vết thương do dao đâm, chém, trong đó có vết thương hở thấu ngực. Sau khi hội chẩn, ekip đã mổ cấp cứu lúc 4h20 để khâu vết thương và dẫn lưu màng phổi. Đến nay, tình trạng bệnh nhi đã tạm ổn.

Nghi phạm bị bắt sau 7 tiếng gây án

Theo điều tra, khoảng 1h sáng 13/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, biệt danh Hào) tìm đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992). Trong cơn hung hãn, Thuận dùng dao sát hại chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai chị H.). Bé P. – con trai chị H. – bị thương nặng nhưng thoát chết.

Ngay sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk lập tức triển khai lực lượng truy bắt và đến 8h30 cùng ngày đã khống chế được nghi phạm khi y đang tìm cách lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, đồng thời tập trung chăm sóc y tế cho bé trai duy nhất còn sống sót trong thảm án khiến dư luận bàng hoàng.

Theo: VTCnews