Hàng trăm người mắc kẹt, nhiều gia đình tuyệt vọng chờ tin, và một lời nhắn cuối của người chồng khiến thảm kịch Wang Fuk Court càng thêm đau xót.
- Bão Koto vào giai đoạn đổi hướng liên tục
- Người Việt du lịch 2026 ưu tiên nội địa, chuộng AI
- Hồng Kông rung chuyển vì vụ cháy 83 người chết, cứu trợ vượt 100 triệu HKD
Chung cư cháy Hong Kong và cuộc gọi không thể quên
Khoảng 15h ngày 26/11, anh Chung nhận cuộc gọi khẩn từ vợ thông báo lửa bùng lên dữ dội trong cụm Wang Fuk Court. Cô mắc kẹt tầng 23 vì khói dày đặc, không thể mở cửa thoát hiểm. Bên cạnh cô là con mèo cưng – loài vật mà cả hai xem như thành viên gia đình.
Anh Chung lập tức chạy về, chỉ để thấy tòa nhà 31 tầng chìm trong biển lửa. Cảnh sát đã phong tỏa, buộc người dân đứng ngoài nhìn lực lượng cứu hộ làm việc. Suốt đêm, anh đi khắp nơi hỏi tin vợ nhưng vô vọng.
Vợ anh Chung dần kiệt sức vì khói. Trong khoảnh khắc cuối cùng liên lạc được, anh đã nghẹn ngào nói: “Em đừng bỏ cuộc…”. Đó là lời anh gửi gắm khi biết mình không thể tiếp cận để cứu vợ.
Nỗi đau trải dài trong chung cư cháy Hong Kong
Nhiều giờ sau cuộc gọi cuối, anh Chung hiểu rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tòa Wang Cheong – nơi gia đình anh sống 10 năm – là một trong những tòa cháy đầu tiên. Khói lan nhanh khắp hành lang và cầu thang, khiến nhiều người không thể tự thoát khỏi căn hộ.
Đến sáng, lực lượng cứu hỏa vẫn không tìm thấy thêm người sống sót. Vụ cháy khiến ít nhất 128 người thiệt mạng, gần 300 người mất tích. Họ đều mắc kẹt trong các khu vực bị ngọn lửa nuốt trọn.
Hiện trường tang thương và hy vọng mong manh

Trong số những người tìm thân nhân, có cô Fung. Cô mất liên lạc với mẹ từ nửa đêm. Người hàng xóm từng trấn an rằng họ đang cùng mẹ của cô nấp trong nhà vệ sinh để tránh khói, nhưng sau đó cũng không thể gọi lại.
Cơ quan chức năng Hong Kong cho biết gần 40% cư dân Wang Fuk Court là người cao tuổi, khiến việc sơ tán rất khó khăn. Nhiều cụ ông, cụ bà không có đủ sức mở cửa thoát hiểm hay chạy xuống cầu thang bộ giữa biển khói.
Dù hy vọng ngày càng nhỏ nhoi, gia đình các nạn nhân vẫn chờ đợi trước cổng khu chung cư suốt nhiều giờ liền. Riêng anh Chung, anh chỉ muốn được nhìn thấy vợ lần cuối, dù cô còn sống hay đã rời xa.
Theo: VnExpress
