Lạc bước trong cơn mê loạn, Minh Đệ được cứu giúp và tá túc tại Chùa Kỳ Quang, nơi mở ra những kỳ duyên nối tiếp: gặp cao nhân, học võ và bước vào biến cố đầu tiên của đời mình.
- Ninh Bình, Thanh Hóa siết quản lý, làm sạch thị trường nhà ở xã hội
- Hưng Yên: Bắt tạm giam đối tượng làm giả hàng nghìn can nước giặt
- Trùm giang hồ Vi “Ngộ” lãnh 6 tháng tù về tội trốn thuế
Từ bùn nhơ, chân lạc tới chùa Kỳ Quang
.. Cuối hồi trước, Minh Đệ trong cơ mê tỉnh, nàng ta nhớ lại bài thức được chỉ dạy. Sau khi đả toạ, nàng lội xuống ao tắm rửa. Nghĩ rằng về nhà lại có thể bị ăn đòn, nàng nghĩ thầm : Hay ta sang chùa Kỳ Quang xã Dương Xá xin sư cụ trị bệnh cho , rồi trở về nhà sau…
Thế rồi trong vô thức , Minh Đệ lết dần về phía chùa Kỳ Quang .Trong lúc đó, cơn sốt cũng làm cho đầu óc nàng mê loạn. Chặng đường quả thực như xa ngàn dặm.., bất chợt nàng ngất đi.
Sáng sớm , tiếng chuông chùa xa xa vọng lại. Một chỗ xe ngựa từ xa đi tới , thằng bé đánh xe chợt thấy có người đang nằm trên đường. Nó vội nghìm cương ngựa, người ngồi trong xe vội hỏi:
- Cái gì vậy Đoan
Đứa bé đánh xe nói sự tình. Người trong xe vội xuống xem Minh Đệ ra sao. Mọi người nông dân nhận ra thầy trò thầy lang Hoà.Ông ấy vội chỉ cho thầy trò thầy lang chùa Kỳ Quang , trong tình thế nguy cấp . Thầy trò thầy lang vội đưa Minh Đệ đến chùa tá túc.
Tại chùa , thầy trò thầy lang lập tức gắng sức cứu chữa cho Minh Đệ. Sáng hôm sau, Minh Đệ tỉnh dậy , nàng nhìn quanh thấy một vị sư già đang ngồi gần đó:
- Thưa thầy , đây là đâu ? sao con lại ở đây.
Vị sư nói : Đây là Kỳ Quang tự. Bần tăng pháp danh Viên Chiếu . Không rõ nguyên do gì , cô nương nằm giữa đường, may được y sư Xuân Hoà đi qua; mang vào đây chữa trị.
Tại chùa Kỳ Quang , được cao nhân trị bệnh
Minh Đệ kể lại chuyện mình , ai nấy đều không tin. Lại nữa, trong khi chữa bệnh cho Minh Đệ. Thầy lang Xuân Hoà thấy một luồng chân khí rất mãnh liệt bên trong người Minh Đệ.Luồng nội công âm nhu pha lẫn thiền tông. Đúng là nội công Mê Linh, phản ứng rất mạnh mẽ. Mọi người chất vấn nhưng Minh Đệ không cách nào gỉai thích tường tận được lý do.
Dù còn nghi kỵ , nhà sư vẫn nhờ bà Đinh ( người làm công quả ở chùa ) sắp xếp chỗ cho Minh Đệ tá túc, rằng khi khỏi sẽ đưa về nhà.
Bữa nọ ,các sư có việc phải đi xa vài ngày . Minh Đệ được phân phó quản lý mấy đứa trẻ hiếu động.
Mấy đứa trẻ đó ở chùa ,Minh Đệ hỏi thì được biết chúng ở gần đây Thường hay tới chùa giúp việc, để được có cơm ăn.Mấy đứa trẻ đó là Dật ,Quang, Nghi , Đoan, Ninh…Đoan thì mới đi theo thầy lang Xuân Hoà.
Minh Đệ cùng với mấy đứa trẻ nhanh chóng hoà nhập , hàng ngày ngoài các việc thì cùng nhau đọc sách.Tối đến, chúng thường ngồi quanh nghe Minh Đệ kể chuyện lịch sử. Mỗi đứa trẻ đều rất tinh nghịch, nhưng Minh Đệ cũng có cách để chúng ‘ thuần “ hơn. Nếu không ngoan , tối đến sẽ không được nghe chuyện…
Hơn nửa tháng sau , một bữa nọ có một đôi nam nữ đến chùa Kỳ Quang. Họ nói là bạn của sư trụ trì, tướng mạo cả hai đều rất đẹp. Người phụ nữ nói bà họ Trần, phu quân họ Triệu . Sư Viên Chiếu là sư huynh của họ , họ sẽ ở lại chùa đợi sư huynh của mình về.

Thêm kỳ duyên, bắt đầu luyện võ
Vài bữa quan sát , họ nhận ra Minh Đệ được sư tỷ của mình dạy điều tức , nội công.Người đàn ông họ Triệu nói sẽ dạy nàng võ công. Một hôm ông bà chỉ cho Minh Đệ biết đồ hình của Kỳ Kinh bát mạch.Ông nói:
- Cháu vận khí từ trong thân thể đưa về Nhâm, Đốc mạch rồi ngược lại như vậy là vòng tiểu chu thiên. Bây giờ hãy dẫn khí lên đỉnh đầu, qua huyệt Đại Truỳ.. rồi tới ngang lưng..
Thế rồi , ngày ngày thường lúc mấy đứa trẻ đi học , ông bà đều dạy Minh Đệ võ công. Đến gần 1 tháng , vẫn không thấy sư Viên Chiếu về. Ông bà bèn bịn rịn chia tay Minh Đệ rồi rời đi, dặn nàng không được lơ là tập luyện.
Thoắt cái, đã hai tháng trôi qua. Một hôm, Minh Đệ cùng mấy đứa trẻ đang quét sân thì thấy có toán người đang reo hò. Toán đó , nam có nữ có , cầm gậy, cầm dao đang đuổi theo một con trâu chạy về phía chùa. Minh Đệ nghĩ là trâu ăn lúa nên bị đuổi, bèn mở cổng cho trâu chạy vào.

Con trâu chạy vào vào đến chùa Kỳ Quang thì quỳ xuống , khóc rống lên.Một người đàn ông trong toán đó thấy vậy chỉ tay vào Minh Đệ;
_ Cô kia, trả trâu cho chúng tôi.
Thằng Ninh cãi :
- Trâu này không chắc của ông , ông lấy gì làm bằng chứng ?
Vậy là hai phe cự cãi huyên náo cả góc chùa. Bà Đinh lật dật đi ra lớn tiếng :
- Các vị ở đâu tới đây là ầm ĩ nhà chùa. Đây là làng Dương Xá chứ không phải bên làng Sủi mà các ông tới đât tự tung , tự tác..
Rắc rối với học trò Trường Trung Nghĩa
Phe kia mới nói rằng họ là môn sinh bên trường Trung Nghĩa bên Làng Sủi. Mua trâu để giết mừng sinh nhật thượng thọ sư phụ họ, bất ngờ nó lồng lên chạy lung tung..
Một thiếu niên tên Đạt bên kia chạy đến dắt trâu đi, khi đi qua chỗ Minh Đệ. Tên này co chân đá vào hông Minh Đệ. Đã trải qua tập luyện, Minh Đệ phản ứng nhanh nhẹn làm tên kia đá hụt rồi đâm sầm vào con trâu.
Lúc này bên toán kia lập tức có người khác tiến lên thử sức Minh Đệ. Nói thì lâu, vậy mà qua mấy trận Minh Đệ đều ứng biến nhanh nhẹn và đẩy lùi tất cả.
Lũ trẻ con thấy thế càng cao hứng hò reo. Toán kia tức giận hầm hầm ra về , không quên hù doạ sẽ quay lại. Mấy đứa trẻ không biết sợ là gì, nói :
- Nếu chúng trở lại ,bọn em sẽ quyết chiến cùng với chị.
Độ nửa canh giờ sau , Trương tuần Huy cùng đám người kia kéo đến đòi Minh Đệ đến trường Trung Nghĩa. Bà Đinh lập tức ra phân trần. Ông Trương tuần nói :
- Trung Nghĩa đại tướng quân bảo tôi dẫn cô gái này đến để ngài phân xử. Vậy cũng xin mời bà Đinh đi để làm chứng.
Lũ trẻ cũng nhao nhao:
- Ông Trương tuần ơi. Chúng tôi cũng đi theo làm chứng…
Hết hồi 2
Theo: TTLS Nam Quốc Sơn Hà
