Đuối nước: Cha tử vong sau khi cứu con tại biển Quảng Trị

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra trưa 1/5 tại biển Quảng Trị, khiến người cha 46 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi nỗ lực cứu con trai thoát khỏi dòng nước dữ dội.

Đuối nước: Khoảnh khắc hy sinh cứu con của người cha Hà Nội

Trong không khí kỳ nghỉ lễ 1/5 gia đình ông D.H.N chọn biển Thái Lai làm điểm dừng chân. Nạn nhân 46 tuổi hiện đang trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Ba cha con xuống tắm biển lúc 10h30 sáng trong sự hào hứng, làn nước tại xã Vĩnh Hoàng bấy giờ mang vẻ bình yên. Chuyến du lịch xa nhà của họ lúc đầu diễn ra êm đềm, mọi thành viên đều tận hưởng giây phút nghỉ ngơi sau những ngày làm việc.

Chỉ 20 phút sau biến cố kinh hoàng bất ngờ xảy ra ngoài dự tính, cháu D.H.P. 11 tuổi là con nhỏ nhất bị sóng lớn kéo tuột ra khơi. Chứng kiến cảnh con chới với giữa dòng nước xiết, bản năng người cha trỗi dậy, ông N không màng nguy hiểm bản thân, lập tức bơi ra phía ngoài. Mục tiêu duy nhất của ông là đưa cháu bé thoát khỏi vùng nguy hiểm, đây là giây phút đối mặt tử thần giữa biển khơi.

Bằng nỗ lực phi thường ông N đẩy được cháu P vào vùng nước nông để lên bờ. Cháu bé đã an toàn trong sự bàng hoàng của người anh 14 tuổi. Đáng tiếc thay sau hành động đó người cha kiệt sức và bị sóng cuốn mất tích, nỗ lực tìm kiếm tại chỗ của người thân đã không đem lại kết quả. Nỗi lo âu bắt đầu bao trùm lên không gian bãi biển Thái Lai vắng lặng, gia đình lâm vào hoảng loạn khi không thấy bóng dáng ông N.

Cuộc tìm kiếm nghẹt thở và kết thúc buồn tại Thái Lai

Gia đình lập tức trình báo sự việc đau lòng với chính quyền xã Vĩnh Hoàng, thông tin này đặt các cơ quan chức năng vào trạng thái cứu hộ khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ hỗn hợp được triển khai tại bãi biển thôn Thái Lai, họ hy vọng tìm thấy nạn nhân sớm nhất để giảm bớt nỗi đau cho thân nhân. Sự phối hợp giữa các đơn vị diễn ra khẩn trương ngay trong buổi trưa lễ, toàn bộ khu vực bờ biển được phong tỏa để phục vụ công tác.

Lực lượng công an biên phòng và quân sự xã phối hợp chặt chẽ để rà soát hiện trường, họ nhận hỗ trợ từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị. Các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ đã được huy động để rà soát mặt nước, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các khu vực lân cận suốt nhiều giờ. Công tác cứu hộ được thực hiện đầy trách nhiệm của các lực lượng, các chiến sĩ nỗ lực hết mình bất chấp điều kiện thời tiết nắng gắt.

Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày đội cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân D.H.N trên biển. Vị trí phát hiện cách nơi xảy ra vụ việc ban đầu khoảng 500m về phía hạ lưu. Ông Phan Ngọc Khoa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoàng đã xác nhận thông tin này, đây là một kết thúc đầy bi thương cho chuyến nghỉ lễ của gia đình. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự, vụ việc để lại nỗi đau thắt lòng và sự tiếc thương sâu sắc.

Theo: VietNamnet