Hàn Quốc xin lỗi về sai phạm xuất khẩu con nuôi

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung xin lỗi về vi phạm nhân quyền trong hoạt động xuất khẩu con nuôi từ thập niên 1950, cam kết khắc phục hậu quả.

Xuất khẩu con nuôi Hàn Quốc: Lời xin lỗi chính thức

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc. Ông xin lỗi về những sai phạm nhân quyền trong hoạt động xuất khẩu con nuôi. Các phán quyết tòa án gần đây và cuộc điều tra của Ủy ban Sự thật và Hòa giải đã phơi bày sự thật. Trong nhiều thập kỷ, nhà nước đã không hoàn thành trách nhiệm giám sát. Thay mặt chính phủ, ông gửi lời xin lỗi chân thành đến những người bị ảnh hưởng. Ông cũng động viên các gia đình nhận nuôi và gia đình ruột thịt. Những người này đã chịu nhiều đau khổ từ các sai phạm trước đây.

Lịch sử xuất khẩu con nuôi Hàn Quốc

Sai phạm xuất khẩu con nuôi: Hàn Quốc nhận trách nhiệm
Những em bé Hàn Quốc được thắt chặt vào ghế máy bay trong chuyến đi đến Đan Mạch vào năm 1984. (Ảnh: VnExpress)

Hàn Quốc từng là một trong những nước xuất khẩu trẻ em lớn nhất thế giới. Từ năm 1955 đến 1999, hơn 140.000 trẻ em được đưa ra nước ngoài. Làn sóng này bắt đầu sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Nhiều trẻ em là con lai, có mẹ Hàn Quốc và cha là lính Mỹ. Trong thập niên 1970 và 1980, hoạt động này mang lại hàng triệu USD. Các cơ quan nhận con nuôi đã hưởng lợi lớn từ việc này. Tuy nhiên, nhiều trẻ em bị gửi đi trong điều kiện thiếu nhân đạo. Một bức ảnh năm 1984 cho thấy trẻ em bị buộc chặt vào ghế máy bay. Hình ảnh này được mô tả là “trẻ em bị gửi như hành lý”.

Sai phạm nhân quyền trong quá khứ

Ủy ban Sự thật và Hòa giải công bố báo cáo sau hai năm điều tra. Họ phát hiện vi phạm nhân quyền trong ít nhất 56 trường hợp. Tổng cộng 367 người nộp đơn kiến nghị, liên quan đến 11 quốc gia. Các sai phạm bao gồm làm giả hồ sơ trẻ mồ côi và sửa đổi danh tính. Chính phủ thời đó không kiểm tra kỹ bố mẹ nhận nuôi. Thay vì đầu tư vào phúc lợi trẻ em, họ chọn giải pháp tiết kiệm chi phí. Ủy ban khuyến nghị chính phủ xin lỗi chính thức và khảo sát quốc tịch. Họ cũng đề xuất các biện pháp khắc phục cho nạn nhân.

Tổng thống Lee nhấn mạnh Hàn Quốc hiện là cường quốc kinh tế. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có hơn 100 trẻ em được gửi ra nước ngoài. Những trẻ này thường là con của phụ nữ chưa kết hôn. Họ phải đối mặt với sự kỳ thị xã hội nghiêm trọng. Năm 1998, cựu Tổng thống Kim Dae-jung từng xin lỗi. Tuy nhiên, ông không thừa nhận trách nhiệm nhà nước. Lời xin lỗi của Tổng thống Lee đánh dấu bước tiến mới. Nó công nhận vai trò của chính phủ trong các sai phạm này.

Theo: VnExpress