Bắt 3 người sau vụ cháy chung cư tồi tệ nhất trong 100 năm qua ở Hong Kong

Vụ cháy tại tổ hợp Wang Fuk Court khiến 44 người chết và hàng trăm cư dân mất tích, trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất ở Hong Kong trong gần ba thập niên. Cảnh sát đã bắt giữ ba người của đơn vị bảo trì vì nghi tắc trách gây lan lửa không kiểm soát.

Cháy lớn cướp đi 44 sinh mạng, mức độ nghiêm trọng nhất từ năm 1996

Vụ cháy xảy ra chiều 26-11 tại tổ hợp Wang Fuk Court, khu chung cư có khoảng 2.000 căn hộ và là nơi sinh sống của khoảng 4.600 người. Khi lửa bùng phát, cư dân lập tức báo tin, nhưng lửa lan nhanh dọc theo mặt ngoài tòa nhà. Ngọn lửa bao trùm nhiều tầng, khiến hàng trăm người mắc kẹt. Chính quyền cho biết đây là thảm hoạ cháy lớn nhất Hong Kong kể từ năm 1996, khi vụ cháy tại tòa nhà thương mại ở Cửu Long cướp đi 41 sinh mạng.

Theo thông báo cập nhật, 44 người thiệt mạng và hơn 270 người vẫn đang mất tích. Trong số nạn nhân tử vong, nhiều người được xác định thuộc nhóm cư dân cao tuổi, vốn chiếm hơn một phần ba dân số tại khu Wang Fuk Court. Hơn 900 người đã được sơ tán tới nơi tạm trú trong đêm.

Lực lượng cứu hộ cho biết họ phải mất hơn 10 giờ mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. Một lính cứu hỏa hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Khói đặc bao phủ nhiều tầng cao và nhiệt độ trong các tòa nhà liên tục duy trì ở mức rất cao, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong tìm kiếm người mắc kẹt.

Ba người bị bắt vì nghi tắc trách, vật liệu bảo vệ không chống cháy

Giám đốc cấp cao Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, bà Eileen Chung, thông báo cơ quan chức năng đã bắt giữ ba người liên quan trực tiếp đến công tác bảo trì tòa nhà. Ba người này tuổi từ 52 đến 68, gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty đang sửa chữa khu chung cư. Điều tra ban đầu cho thấy lớp màng phim và lưới bảo vệ bên ngoài tòa nhà “dường như không chống cháy”.

Cảnh sát cũng tìm thấy vật liệu xốp tại một số khu vực, tuy nhiên xốp không bắt lửa, không phải nguồn gây cháy ban đầu. Tuy vậy, việc sử dụng màng bảo vệ không đạt chuẩn và hệ thống giàn giáo không đảm bảo an toàn được nhận định là yếu tố khiến đám cháy lan nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bà Chung nhấn mạnh có cơ sở để tin nhóm phụ trách bảo trì “rất tắc trách”, góp phần khiến lửa lan rộng, gây thương vong lớn. Công tác điều tra đang mở rộng, tập trung vào trách nhiệm doanh nghiệp và quy trình bảo trì tại thời điểm sự cố xảy ra.

Hàng trăm cư dân mất tích, ứng dụng theo dõi hiển thị nhiều lời kêu cứu

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi cư dân mất tích do cộng đồng thiết lập, hàng trăm báo cáo được gửi lên từ các tòa tháp của Wang Fuk Court. Mỗi thông tin bao gồm mô tả chi tiết về nạn nhân và số phòng. Các dòng mô tả gồm “mẹ chồng ngoài 70 tuổi, mất tích”, “một phụ nữ trung niên, sức khỏe yếu”, “một trai một gái”, hay “tầng 27, phòng 1: Anh ấy đã chết”.

Cư dân sống gần khu vực cho biết từ trước vụ cháy, họ từng chứng kiến công nhân và cư dân hút thuốc trong lòng tòa nhà rồi vứt tàn thuốc bừa bãi. Một số cư dân phản ánh lưới giàn giáo từng bị gió thổi bay khi bão quét qua vài tháng trước và được thay thế sau đó, nhưng tình trạng an toàn vẫn khiến họ lo ngại.

Sáng 27-11, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Armstrong Chan cho biết nhiệt độ trong các tòa nhà vẫn rất cao. Lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận nhiều khu vực. Ông cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi còn rất nhiều người mắc kẹt bên trong.

Theo: VTC News