Công an Lâm Đồng khởi tố Trần Văn Quốc về tội giết người sau hành vi lái ôtô lao thẳng vào đám đông tại cây xăng Đà Lạt, khiến 7 người bị thương nặng.
- Sữa công thức chứa kim loại nặng: Mối lo ngại về an toàn thực phẩm tại Mỹ
- Căng thẳng Vùng Vịnh: Iran tuyên bố tập kích tên lửa vào tàu chở dầu của Mỹ
- Thanh niên bị bắt vì cướp giật dây chuyền vàng của bà cụ ở Quảng Ngãi
Hành vi cố ý lái xe đâm vào đám đông
Tối ngày 5/3, Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức thông báo việc thay đổi quyết định tố tụng đối với bị can Trần Văn Quốc, 26 tuổi. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh, xác nhận cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố Quốc về tội giết người. Trước đó, nghi phạm này chỉ bị bắt khẩn cấp để xem xét về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, các chứng cứ thu thập sau đó cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc này.
Vụ án xảy ra tại một cây xăng nằm trên đường Tô Hiến Thành, thành phố Đà Lạt, gây xôn xao dư luận địa phương trong những ngày qua. Sau khi xảy ra va chạm, Quốc đã điều khiển chiếc ôtô cá nhân lao thẳng vào nhóm người đang đứng tại khu vực này. Cú tông mạnh khiến cho 7 người dân bị thương với các mức độ khác nhau và gây ra một cảnh tượng hỗn loạn. Ngay sau khi gây án, tài xế này đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau khi bắt giữ cho thấy Quốc có chỉ số 0,238 mg/l khí thở vào thời điểm xảy ra sự việc. Đây là một tình tiết tăng nặng khi bị can đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện giao thông. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Việc thay đổi tội danh sang giết người thể hiện sự kiên quyết trong việc xử lý các hành vi coi thường mạng sống con người.
Mâu thuẫn giao thông dẫn đến thảm kịch kinh hoàng
Nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn giao thông nhỏ vào chiều ngày 25/2 trên khu vực đường Ngô Quyền và Hoàng Diệu. Sau khi uống rượu tại một quán gần đó, Quốc lái xe máy và gặp xe trung chuyển của hãng Phương Trang đang tấp vào lề đường đón khách. Do phải phanh gấp để tránh va chạm, Quốc bị ngã xuống đường và nảy sinh tâm lý bức xúc dữ dội với tài xế Huỳnh Duy Minh. Nghi phạm sau đó đã đuổi theo, chặn đầu xe và trực tiếp hành hung ông Minh trước khi rời khỏi hiện trường.
Không dừng lại ở đó, Quốc tiếp tục điều khiển ôtô đi tìm ông Minh để giải quyết mâu thuẫn thêm một lần nữa ngay trong chiều hôm ấy. Khi hai bên gặp lại tại khu vực gần bến xe, họ tiếp tục xảy ra tranh cãi và chửi bới nhau một cách vô cùng gay gắt. Dù người thân và các nhân viên bảo vệ tại đây đã cố gắng can ngăn, thậm chí nhờ người đưa Quốc về nhà nhưng không thành công. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi con trai ông Minh là Huỳnh Gia Huy xuất hiện để hỗ trợ cho cha mình.
Tại cây xăng, một cuộc xô xát mới bùng phát khi Huy dùng mũ bảo hiểm đánh Quốc để trả đũa cho hành vi tấn công cha mình trước đó. Trong lúc lộn xộn, Quốc đã thoát ra được, nhanh chóng leo lên chiếc ôtô đang mở sẵn cửa và lập tức nhấn ga lao thẳng vào đám đông. Hành động này được cơ quan điều tra đánh giá là hành vi cố ý và có khả năng gây tử vong cho nhiều người đứng xung quanh. Hiện nay vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra để làm rõ các chi tiết liên quan.
Theo: VnExpress
