Tối 24/9, Arsenal thắng 2-0 trước Port Vale tại Carabao Cup. Bukayo Saka rời sân sớm khiến CĐV lo ngại, nhưng HLV Arteta trấn an đó chỉ là kế hoạch.
- Bão số 9 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, bão số 10 tiềm ẩn nguy cơ
- Việt Nam vô địch bảng E vòng loại futsal châu Á 2026
- Ô tô tông liên hoàn trên phố Hà Nội, 4 người nhập viện
Saka rời sân an toàn, Arteta giải thích rõ ràng
Arsenal ra sân với đội hình xoay tua khi có nhiều thay đổi so với Premier League. Dù vậy, Bukayo Saka vẫn được giữ lại để đảm bảo sự cân bằng nơi hàng công. Đầu hiệp 2, anh bị đối phương phạm lỗi và nằm sân khá lâu khiến người hâm mộ “Pháo thủ” hoang mang. Nhiều ý kiến lo ngại ngôi sao này có nguy cơ tái phát chấn thương.
Tuy nhiên, Arteta nhanh chóng lên tiếng sau trận để trấn an người hâm mộ. Ông khẳng định việc rút Saka ra ở phút 60 là quyết định đã lên kế hoạch trước. Lý do chính là để tránh quá tải cho cầu thủ sau lịch thi đấu dày đặc. Quan trọng nhất, không có bất kỳ ca chấn thương nào xuất hiện trong trận đấu này.
Arsenal thắng nhẹ nhàng, nhiều điểm nhấn tích cực
Arsenal khởi đầu thuận lợi khi Eberechi Eze mở tỷ số ở phút 8 bằng cú dứt điểm quyết đoán. Sang hiệp 2, Port Vale vùng lên mạnh mẽ nhờ những pha bóng dài và ném biên chiến thuật. Thời điểm này, “Pháo thủ” có phần bị động nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Sau điều chỉnh từ Arteta, thế trận nhanh chóng trở lại đúng hướng.

Những phút cuối, Arsenal tái lập thế trận áp đảo và có thêm bàn thắng quyết định. Leandro Trossard dứt điểm đẹp mắt phút 86 sau đường chuyền của William Saliba. Trận đấu cũng ghi dấu màn ra mắt của thủ môn Kepa với việc giữ sạch lưới. Arsenal nhờ đó tiến vào vòng 4 Carabao Cup, nơi họ sẽ chạm trán Brighton.
Theo: Thể Thao 247
