Triệu phú Mỹ thiệt mạng do bị voi rừng giẫm đạp trong chuyến đi săn tại Gabon

Triệu phú Mỹ tử vong tại Gabon vào ngày 17/4 sau khi bị đàn voi giẫm đạp trong chuyến đi săn linh dương, sự cố xảy ra tại rừng Lope-Okanda khiến hướng dẫn viên bị thương.

Diễn biến vụ va chạm giữa thợ săn và đàn voi rừng

Theo thông tin từ The Guardian ngày 24/4, ông Ernie Dosio (75 tuổi) đã tử vong trong một chuyến đi săn linh dương lưng vàng tại Gabon vào tuần trước. Khi đang di chuyển trong khu rừng nhiệt đới Lope-Okanda vào ngày 17/4, ông Dosio cùng người hướng dẫn bất ngờ chạm trán với một nhóm gồm năm con voi cái đi cùng một voi con.

Các báo cáo cho biết đàn voi đã phản ứng bất ngờ trước sự xuất hiện của con người và lao đến tấn công. Vụ việc khiến vị triệu phú bị giẫm đạp dẫn đến tử vong tại hiện trường. Công ty tổ chức chuyến đi, Collect Africa, đã chính thức xác nhận thông tin về cái chết của khách hàng, đồng thời cho biết người hướng dẫn đi cùng cũng bị thương nặng trong vụ việc này.,

Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ tại Gabon đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Mục tiêu của công tác phối hợp là sớm đưa thi thể ông Dosio về lại thành phố Modesto, bang California. Các thông tin chi tiết về quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

Bối cảnh hoạt động săn bắn thú lớn tại khu vực

Ông Ernie Dosio được biết đến là chủ sở hữu của Pacific AgriLands, một doanh nghiệp quản lý khoảng 12.000 mẫu đất trồng nho tại bang California. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông cũng là người chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất rượu vang tại Mỹ.

Một thợ săn đã nghỉ hưu từng quen biết ông Dosio cho biết vị triệu phú này có kinh nghiệm săn bắn lâu năm và sở hữu nhiều chiến lợi phẩm từ cả châu Phi lẫn Mỹ. Người này khẳng định các chuyến đi của ông Dosio đều được cấp phép nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định minh bạch nhằm kiểm soát số lượng cá thể động vật theo quy định của nước sở tại.

Các khu rừng tại Gabon hiện là nơi cư trú của khoảng 95.000 con voi rừng, chiếm phần lớn quần thể loài này trên toàn cầu và đang được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều, các chuyến đi săn được cấp phép tại châu Phi vẫn là hoạt động phổ biến đối với một bộ phận giới thượng lưu Mỹ.

Theo: Báo Thanh Niên